Chào các mẹ!


Cháu trai tôi năm nay 21 tuổi đã bị trầm cảm 3 năm nay và dùng thuốc được 2 năm.


Trong suốt quá trình dùng thuốc thì tình trạng nóng giận đập phá đồ của cháu được cải thiện, nhưng cháu càng ngày càng trầm xuống, ít giao tiếp với mọi người, không dám tiếp xúc với người lạ. Cháu dạo này cũng gầy đi nhiều, ăn ít, mất ngủ thường xuyên. Gia đình cháu đã đưa cháu đi khám và dùng nhiều thuốc nhưng không cải thiện được nhiều.


Trên đây có bà mẹ nào cũng có trường hợp gặp phải như thế này không ạ?


Tôi thực sự rất buồn và lo cho cháu nhưng không biết phải làm gì giúp cháu bây giờ.