Chào các mẹ, mình đang lo quá. Con trai mình được 5 tuổi 2 tháng, mà bé lúc nào cũng chỉ thích vẽ công chúa và con gái, thích chơi búp bê, pony với các bạn gái. Làm gì cũng ấn tượng với con gái hơn, chơi ở lớp cũng chơi với các bạn gái nhiều hơn. Mình có cho sang nhà anh họ cùng tuổi chơi nhiều lần vì anh họ của bạn ấy thích siêu nhân và hay xem các phim hoạt hình về siêu nhân. Nhưng khi xem thì bé lại nói thích những con siêu nhân con gái :(. Mình có hỏi thì bé chỉ nói con thích thôi. Thậm chí trong tranh có em bé trai, bạn ấy cũng vẽ thêm váy và tóc, cài nơ để cho thành con gái. Bạn ấy bảo con vẽ theo tưởng tượng thôi mà. Rồi mình hỏi, nếu con tưởng tượng con là siêu nhân thì con làm siêu nhân gì thì bạn ấy bảo con làm siêu nhân con trai.


Có mẹ nào có con giống như mình không? Mình sợ sau này con có vấn đề về giới tính :((


Cảm ơn các mẹ.