Con mình bị người ta quát nạt vô lý, phải làm gì đây?
Hôm nay mình gặp chuyện bức xúc quá, lên giường nằm rồi mà mãi không ngủ được vì nghĩ vừa thương con vừa tức. Con trai mình mới gần 4 tuổi, chiều nay cháu hớn hở vì sắp được mẹ đón từ nhà bà ngoại về nên cháu chạy ra đứng đằng trước xe máy của mẹ đang dựng trước cửa nhà bà ngoại để chờ mẹ đưa về. Mình thì đang mải dọn đồ đạc mang về cho con trong nhà trong khi cháu vui vẻ đứng trên xe của mẹ chơi trò bắn nhau một mình, đột nhiên người đàn ông ở nhà đối diện xấn xổ đến trước mặt con trai mình quát tháo ầm ĩ đại khái chỉ vì con mình đứng đấy giả vờ đưa tay làm súng bắn và nói rằng "con ném bom chết con chó này" khiến con chó nhà ông ta sủa thôi. Người đàn ông hơn 60 tuổi đó đáng tuổi ông của con mình xấn xổ xỉa xói tay vào mặt con mình quát ầm ĩ rằng mày cứ đứng đó cho con chó nó xủa,nó mà xông ra cắn thì mày đừng trách..... Mình thấy ầm ĩ liền chạy ra xem sao thì chỉ kịp nghe thấy bập bõm mấy câu cuối rồi người đàn ông kia quay ngoắt vào nhà và nhìn thấy gương mặt tái xanh của con vì sợ và ngơ ngác không hiểu sao bị mắng. Mình thấy tức giận vô cùng, tại sao là người lớn người ta lạ có thể đối xử với một đứa trẻ như vậy?nhà họ nuôi chó phải tự biết xích và giữ chó của họ chứ, con mình có làm gì đâu mà phải bị chịu vậy. Suốt chặng đường về nhà con cứ ôm chặt mình, mình hỏi lúc ông ấy quát con có thấy sợ không? cháu chỉ biết úp mặt vào lưng mẹ mà nói "con sợ lắm". Mình thương con lắm và rất ức người đàn ông kia vì đây không chỉ là lần đầu lão ta có thái độ thô lỗ và thiếu hiểu biết như vậy đối với mẹ đẻ và con trai mình nhưng mình chẳng biết phải xử trí như thế nào đành lên đây viết một vài dòng để tâm sự nhằm với đi sự bực tức trong lòng của mình.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ông kia gàn dở thì mình nên tránh đi, nhịn 1 tí ko sao.
Mẹ nó mở topic để lắng nghe ý kiến chia sẻ của mọi người hay đơn giản...
Chồng chị lúc đó mà có ở đấy chắc là choảng nhau to...
->mày quát tháo gì con tao!
->tao đập chết cha nhà mày giờ!