Gửi mít yêu của mẹ!


Mẹ một bà mẹ mới 22 tuổi.Cái tuổi mà bạn mẹ còn ăn chưa no lo chưa tới.Thì mẹ đã có con.Con yêu biết không?17 tuổi mẹ gặp và yêu bố con,ngay từ cái nhìn đầu tiên bố mẹ thấy mình đã thuộc về nhau. 19 tuổi điều gì đó thôi thúc mẹ giữ lại một sinh linh bé nhỏ mà mẹ còn chưa biết sẽ nuôi thế nào sẽ chăm thế nào.bố con một chàng trai 23 tuổi còn chưa có công việc ổn định đã làm mọi thứ bỏ qua mọi lời nói để con yêu được chào đời.Với mong muốn một gia đình hạnh phúc con đã ra đời như thế.20 tuổi mẹ háo hức chờ ngày con ra đời.Con,hình như thích ở trong bụng mẹ hơn.Nên me đã phải chờ đợi 9 tháng 23 ngày thì con mới ra đời.Ngày con chào đời mọi người đều bên cạnh mẹ điều đó làm me rất hạnh phúc vì mẹ biết rằng con đang được mọi người chào đón.Khi con chưa đầy hai tháng thì bố lại có lỗi với mẹ và con một lỗi làm mẹ thực sự thất vọng.Rồi bố đã có một quyết định,một quyết định là bước ngoặt lớn của gia đình mình.Bố con đã môt mình vào nam lập nghiệp.Với hy vọng vào một tương lai thật tốt đẹp cho con.Ngày bố đi trời mưa,mẹ khóc,đêm nhớ hơi bố con khóc.Một ngày thật buồn.Nhưng tình yêu của bố mẹ dành cho nhau khong cho phép sự xa cách.Mẹ quyết định mang con vào nam cùng bố.4 tháng con đã cùng mẹ đi tàu hỏa từ bắc vào nam.sự ra đi của mẹ đã gặp rất nhiều sự ngăn cấm.mọi người đều nghĩ 20 tuổi mẹ sẽ chẳng lo nỗi cho bản thân mình nói gì tới lo cho con.Nhưng với tất cả tình yêu và mơ ước sau 2 ngày một đêm mẹ cũng mang con vào nam cùng bố.Dù biết một cuộc sống đầy khó khăn phía trước nhưng mẹ vẫn thấy thực sự hạnh phúc vi cuộc sống của mẹ thực sự không thể thiếu bố hay con.Đã có những ngày trong nhà không có một nghìn nhưng vì con bố mẹ đã vượt qua tất cả.Và hình như con sinh ra chính là may mằn của bố mẹ.mọi người rất yêu quý con nên cũng giúp đỡ bố mẹ rất nhiều.sau bao nhiêu vất vả chịu đựng cuối cùng bố mẹ cũng có một cửa hàng nho nhỏ.Giờ cuộc sống chưa thể gọi là sung sướng nhưng mọi việc đã tốt hôn rât nhiều.Tất cả những điều bố mẹ làm được dều nhờ con và vì con con biết ko?.Nhìn con lớn lên từng ngày khỏe mạnh đáng yêu và giờ đã đi học mẹ thực sự hạnh phúc.Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn vất vả nhưng chỉ cần có con bố mẹ sẽ vượt qua tất cả?Vì thế hãy ngoan và khỏe mạnh con nhé.Vì con chính là hi vọng là niềm tin và là may mắn của bố mẹ đấy con biết không?Bố mẹ yêu con rất nhiều:x:-*