Con là của mình, còn cách nuôi phải theo ng khác !!!
Hi cả nhà, hiện tại công chúa bé bỏng của r được gần 3 tháng r. Ox e là con đầu, dưới có 1 em gái. Vc e sống cùng bm ck, mẹ ck e là kiểu yêu thương con cháu 1 cách thái quá. Hic như này bảo nói xấu, chết dở!
Có sống trong nhà ms thấy, do yêu thương con quá đà nên nhiều khi en thấy 2ae nhà này k tự lập j cả. Lúc nài cũng như học sinh mới lớn, có nhìu cái nó nhỏ nhặt e k tiện chi tiết, e chỉ so sánh nếu đặt địa vị là e r suy ra câu trả lời thôi.
Tạm gác ch đó lại, vấn đề chính là ở bên dưới.
Khi cháu mới sinh được 8 ngày tuổi, bà đã bảo Cái k muốn giống thì lại giống. Vì mng đều nói bé giống bố như lột (khuôn mặt đó ạ) giờ thì k chỉ e & mẹ đẻ e hiểu mà chắc các ce cũng hiểu ý của bà là ntn, đúng k ạ. Chưa kể nói đụng mua đồ j hay cái j, bà cũng ý bảo để dành cho thằng cu sau.
Có thể đó chỉ là câu nói trêu đùa. Nhưng trùng hợp là khi chưa sinh, e và mc có nói về việc siêu âm nhầm giới tính. Và thế là cứ hnao đi sa về, bà lại hỏi xem bsy có vẫn nói là con gái hay k?
Tuy vậy, bà vẫn cơm nước giặt giũ cho mẹ con e 2 tháng, hiện tại khi e đang viết những dòng này thì bà đang ôm khư khư cháu. Hnay trời nóng trở lại sau mấy hôm mưa, nên có vẻ cháu đang ương ng, k chịu ngủ và cũng k ti. Bà ăn xong nên bế bé. Và tại sao e lại tạo topic này, động lực là từ bữa trưa. Mọi ng có nói ch về việc bé thích đc bế, nếu kết hợp đu đưa, vỗ vỗ, còn ngồi thì rung rung (cái này mới); hỗn hợp các động tác này được bà thi triển cả khi cháu ngoan, cháu quấy, cháu chuẩn bị ngủ. Vì bản thân e k muốn tạo thói quen xấu cho bé, vc e nói tránh là j muốn bà đỡ vất vả. Nhưng bà r ngang, bà bảo bà thích thế, bà cứ như vậy, còn phân công sau này nếu ông k ôm cháu thì nấu cơm. E nói là chỉ đến 3 tháng thôi, bà cứ khăng khăng bảo bà muốn làm, rằng sau này e đi làm cả ngày r. Ý là có khổ thì bà chịu, k đến lượt e. Hic
Hnay k phải lần đầu e nói vs bà về việc đu đưa cháu, trc chỉ có e và bà khi trao tay cháu thôi. Nhưng chỉ được lúc đó, sau 1 2 lần bà vẫn vậy. E thấy buồn nên nói vs ck, thì ck bảo k nên vì những ch nhỏ đó mà sinh sự. Nên hnay nhân câu ch, cả nhà ms nói, thì gọi là lần kiên quyết và chính thức sinh-sự nhất đấy. Tuy nhiên vẫn nói trong không khí vui vẻ, chứ k gay gắt, nhưng bà tỏ r rõ thái độ.
Trẻ sơ sinh là phải luyện từng ngày, từ khi bé đó, "để đến ngày thứ 3 ms dạy dỗ đã là muộn"(cái nà e ms đọc ở đâu đó) chứ đừng bảo ngoài 3 tháng. E k muốn là bà mẹ ác, k phải con khóc e k dỗ mà k muốn tạo thói quen xấu cho trẻ. Mặc dù 1 ngày bà bế cháu, tb khoảng 3, 4 tiếng. Thế đã là 1/6 ngày rùi.
Ngay như vừa nãy, e rửa bát xong xuôi nhưng cháu chưa ngủ, bà cũng ôm và nhất quyết ru bằng được cháu ngủ ms đặt. Chỉ khi bà ngĩ là bé đòi bú, bà ms đưa cho e, nhưng cháu k bú mà lại gào lên, bà lại giằng(dùng từ hơi quá, nhưng đó là chính xác) khỏi tay e.
E băn khoăn về việc k biết bà có yêu thương cháu thật k nữa? Rồi cách bà nhất quyết muốn bế rong, đu đưa cháu chỉ là vấn đề xung đột đầu tiên trong chuỗi hành trình Cách nuôi dạy con bé, mà có vẻ như hiện tại, con bé đã quen kiểu đó rùi. Trẻ con thì đứa nào cũng thích thế, e k lạ. Mà con bé còn tuổi bà, cùng Ất Mùi nên chắc lại càng hợp. Sắp tới e đi làm trở lại, con bé ở nhà, e nghĩ sẽ còn nhiều vấn đề ngoài tầm kiểm soát của e nữa. Thậm chí lúc nãy e còn nảy ra ý định làm ntn để con bé quấn mẹ, k chịu để bà bế. Thực tình là e k muốn cho bà bế cơ?
Các ce từng trải r thì lên-lớp e với, e cám ưn nhìu
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Có điều do cách nghĩ và quan điểm của ng già, người lớn tuổi họ cổ hũ và hủ tục hơn mình. Đồng thời...