Con mình được 4,5 tháng. Mình vừa đi làm được 3 ngày. Nhưng mà buồn quá vì con mình nó chẳng biết mẹ là ai. Ngay từ khi mình nghỉ ở nhà đã như vậy rồi. Nó chẳng nhớ, chẳng cười, chẳng nói gì khi mẹ nó hỏi nó. Trong khi ông bà nội, ba nó, cô nó thì nó đùa giỡn quá chừng (ba nó và cô nó cũng di làm cả ngày, chiều tối mới về). Mình ở nhà ôm con 4 tháng trời mà con như vậy, có khi nào sau này nó không thèm mẹ nó không? Đi làm mình nhớ con lắm. Nhưng về đến nhà thì buồn và tủi thân vô cùng. Con mình nó không thèm bú mẹ nữa, mà cũng không chịu bú bình luôn. MÌnh phải vắt sữa để ở nhà và cho ăn dặm bột. Khi con nó ngủ thì mới ôm nó cho nó bú được. Có phải con mình nó không cần mẹ nữa không? Mình buồn nhiều lắm ...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Nhóc nhà mình cũng vậy đấy, nhưng càng lớn càng bám mẹ, thậm chí đi...
Sớm thì từ 6-8 tháng bé mới bắt đầu nhận biết được mặt mẹ. Còn...
2- Làm những việc bé thích như: hát, tắm, đánh nhip.
3- Nói chuyện vui vẻ thật nhiều với bẹ.
4- Hát rụ
5- Chú...