Chả là nhà mình có cô con gái lớn đang học lớp 4. Từ lớp 1 đến lớp 3, con học khá đều và tập trung. Nhưng từ khi lên lớp 4, con chểnh mảng hơn hẳn. Mình nhận thấy độ tập trung của con giảm sút hẳn. Nhiều khi con ngồi đó, mà mọi ng gọi con gần như kệ, k thưa. Sai con việc gì thì con càu nhàu. Túm lại là lười, thiếu tập trung và hay cãi, dễ nổi nóng.
Có mẹ nào có con đang và đã ở giai đoạn dậy thì này mà dạy con thành công k, cho mình lời khuyên để hoà nhập với con. Chứ mình nóng tính, nhiều lúc con chây ì là toàn bị ăn quát thôi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1