Hôm qua xem "Là vợ phải thế" thật cảm động về người cha đơn thân nuôi 2 con gái. Ngẫm nghĩ điều kiện của mình thì quá tốt hơn bạn ấy quá nhiều luôn. Mong sao cha con họ được may mắn!


Nhân đây mình cũng khoe chút ít về việc "đào tạo" con gái mình trong việc nhà, các bạn có con gái hãy vào đây chia sẻ, chúng ta cùng trau đổi học hỏi lẫn nhau nhé!


Bé nhà mình giờ đã biết phân loại, giặt quần áo (bằng máy); biết lặt rau, luộc các món rau như rau muống, bắp cải, cải thìa; bé biết nấu canh chua rau muống với cà chua bi. Bé biết cách nêm nếm canh rồi còn nấu cơm thì luôn luôn đạt. Chỉ còn các việc phải dùng dao thì mình chưa cho phép, và rửa chén thì chưa cho làm vì sợ vỡ. Mình thích nhất là những tối bé nấu nước rồi pha vinacafe cho mình và làm sữa ngũ cốc cho bé! Tất cả việc đó bé đều làm tự nguyên với niềm vui.


Tuy đó là những việc nhỏ thế thôi, nhưng mình thấy hạnh phúc lắm còn các bạn thì sao nè!