Chẳng dấu gì các mẹ,giờ cảm giác of e vẫn còn lâng lâng,khó tả lắm!!!!
E và ck cưới nhau dc 2 năm, cưới nhau về bọn em kế hoạch 1 năm sau đó hết một năm mới bắt đầu thả.Lúc đầu cứ nghỉ để năm đầu kế hoạch 2 vk,ck ăn chơi thoải mái cái đã rồi thả.Hết một năm ăn chơi,thế là đầu năm 2015 vk,ck e bắt đầu thả đấy.
Cứ tưởng thả là sẽ dính nhưng đời ko như là mình nghĩ.Mòn mõi ngày tháng đợi con về nhưng càng mong thì càng ko thấy,thế là chờ e nghỉ hè ( vì e là giáo viên) tháng 6/2015 vk,ck e vào b.viện từ dũ khám,hỡi ôi!!! Vào đây mới tá hỏa ra là nhiều cặp giống vk,ck mình.Vì v,c mình khám theo yêu cầu có đặt lịch trc nên khám và lấy kết quả trong một buổi sáng.Kết quả ck mình bình thường,còn mình thì.....Nội mạc mình quá mỏng chỉ có 3mm.Mình ngạc nhiên ko hiểu ví sao luôn.Khổ nổi bệnh of mình lại ko có thuốc chữa chứ.Thế là nghe bác sĩ tư vấn mình nghe chỉ muốn khóc,bác sĩ bảo bệnh mình dễ vô sinh,về nhà chịu khó uống sữa đậu nành với ăn sầu riêng vào rồi may ra nó mới dày lên dc,huhu.nghe mà nản vô cùng.
Thế là 2 v,c về chiến dịch chữa bệnh bằng cách ăn sầu riêng với uống sữa đậu nành.Nhưng có một sai lầm lớn mà mình cũng ko để ý với ko lường dc,uống sữa đậu nành nhiều ảnh hưởng đến trứng và làm chu kì kinh ko đều,mấy tháng mới có kinh kìa.Mình đi khám bác sĩ bảo chỉ uống sữa đậu này trong vòng 5 ngày sau khj sạch kinh kìa.thế là về bắt đầu áp dụng ăn sầu riêng với sữa đậu nành khoa học hơn.Mất khoảng 6 tháng mình chữa,cuối cùng cũng thành công.Nội mạc tăng lên đến 10mm luôn,mình mừng mà khóc luôn.....
Bây giờ nghĩ lại tháng ngày đó mà mình vẫn còn run,lần đó mình khiếp sầu riêng luôn..hic
Còn hôm nay mình bắt đầu kể chiến tích mình gặt dc.haha
Chẳng là ck mình làm kỹ sư thiết kế cầu đường nên phải đi công tác tận nước khác Bangladet.Đợt này mình cũng nghỉ hè nhưng do làm visa lâu quá nên mình qua đó hơi muộn,chỉ qua đó ở dc hơn 2 tuần thôi rồi mình về.Bây giờ mình đã về nhà được mấy ngày rồi.Mấy ngày này mình cũng nghĩ chắc chẳng có hi vọng gì đâu,lại giống mấy đợt trc thôi.Nhưng lần này chu kì kinh của mình đến rồi mà chẳng thấy nó xuất hiện,cứ chờ ít ngày xem sao vì mấy ngày nay cứ có hiện tượng như sắp bị.Vừa tò mò vì kinh nó quá 3 ngày rồi định bụng để cuối tuần này ko có thì mua que về thử.Nhưng vì nôn nao quá nên hôm qua mới dc 3 ngày mình mua 5 que thử về thử xem sao,hoho....ko ngờ thử nó lên 2 vạch,vừa thấy vừa run,tim đập mạnh ko tin vào mắt mình,lúc đó tự nhiên ngực nghẹn laij và mình khóc như mưa.Cầm que thử ra đưa cho mẹ ck chỉ nói dc câu " mẹ ơi! Hình như có rồi" thế là mình khóc còn mẹ ck mình cũng mừng ko kém mình.Chạy vào gọi skype cho ck ko dc,đành nt cho ck,thế là ck vẫn ko tin bảo vk lừa.Mình phải chụp hình cái que thử gửi ck,lão thấy mới nói" thế là có thật rồi hả vk....!!"" hjhj....
Thế là hai vk ck khóc nức nở.....
Bây giờ mình nghiệm lại ko có gì phải bi quan,cứ lạc quan yêu đời tâm lý thoải mái là con sẽ về thôi các mẹ ạ!!!
Có mẹ nào giôngs em thì cố gắng lên nhé!!ko việc gì phải nản cả
Bây giờ e phải giữ cho con,kiêng khem đủ thứ,huhu.lúc chưa thì cũng lo bây giờ có rồi lo gấp trăm lần luôn....
Chúc các mẹ tự tin để sẵn sàng đón con yêu về nhé!!!!