chào các mẹ, con nhà mình đã được 7 tuổi rồi, nhưng mà suy nghĩ và hành động của con thì chỉ như đứa trẻ lên 5 tuổi thui, con nói vẫn ngọng và phát âm khó, nhiều lúc mình thấy con muốn nói điều con nghĩ nhưng con không nói ra được, và chính vì thế mà con có tính ''cục tính'' , ví dụ: khi 2 anh em cãi nhau con không cãi được với thằng em thế là con lại thượng cẳng tay với em. điều đặc biệt là con rất rất nghịch và không tập chung vào 1 việc gì, cứ làm trước quên sau, nói chung con làm việc gì cũng phải để bố mẹ phải nhắc nhở. Nhiều lần như vậy làm mình rất bực mình với con, mình biết những biểu hiện ấy là bệnh '' tăng động giảm chú ý ''.
Mình cũng đã tự nhiều lần nhắc nhở bản thân là không được nóng giận với con, vì nếu càng hay mắng con con càng không phát triển và sinh ra tính tự ti, và mình cũng đã thấy điều đó ở con rồi. Nhưng mà tính mình thì thuộc người hay nóng tính nên nhiều lúc không thể kiềm chế được và chính vì thế mình cũng hay mắng con và sử dụng những câu mà không nên mắng con.
Mình biết làm thế là không tốt cho. Mình nhiều lúc hay căng thẳng khi nhìn thấy những biểu hiện và hành động của con. Bởi vậy mà mình muốn tâm sự với các mẹ, các mẹ cho mình lời khuyên để mình không còn tình trạng như vậy nữa.
Bố mẹ nào cũng thương con, mỗi khi mắng con rồi mình lại ân hận, nhưng mà lần sau khi con phạm lỗi mình lại không kiềm chế nổi.
Các mẹ ơi giúp mình với. hiện giờ có lẽ mình đang bị street thì phải.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1