Thời gian trước,mẹ cứ kế hoạch,mẹ cứ sợ mẹ có con rồi...ba mẹ còn trẻ,chưa tích góp được nhiều....cứ sợ sinh con ra,ko lo lắng chăm sóc và cho con 1 cuộc sống tốt....Vì ba mẹ mới lấy nhau mà,vừa qua cái độ tuổi chỉ ăn và nghĩ đến tiêu xài của bản thân thôi,chưa nghĩ sâu xa cho gia đình sau này...Nhưng khi lấy về rồi,mới biết nghĩ....
Nhưng mà, bà nội cứ nói...về quê mọi người hỏi con dâu có j chưa,hàng xóm hỏi...đi đâu ai cũng hỏi...và hơn nữa,mẹ mong có con lắm rồi...thế nên mẹ cũng đã thả nhiều lần trong thời gian đó...
Nhưng mà sao,mẹ ko dính,chưa dính,hay do mẹ ko nhạy quá...Như nhiều người thì họ đã dính rồi :-S
Trước khi cưới,mẹ đi khám,nội soi....bác sĩ bảo mẹ ổn mà.... :-S
Mẹ bắt đầu có chu kì ngày 18 tháng rồi....tự dưng hôm kia mong có con quá,mẹ cũng mua que về thử...1 vạch 8-|. Thử sớm quá con nhỉ....
Đêm qua,mẹ mơ...trong giấc mơ,mẹ ôm 1 em bé....em bé ấy cứ ôm mẹ và gọi mẹ ơi...cảm giác hạnh phúc lắm....yêu lắm....
Con,tháng sau con về với mẹ nhé....hi vọng tháng này,mẹ trễ chu kì....:-*
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Uh,mẹ yêu ba hơn 5 năm thì cưới....trong khoảng thời gian...