Con 15 tháng mẹ đã muốn cho đi nhà trẻ. Có người bảo mình "dã man" :((:((:((. Nên quyết định ntn?
Con mình sinh cuối tháng 4/2011. Bây giờ 13 tháng, cháu trộm vía khỏe mạnh và dạn dĩ, thích chỗ đông người. Ở nhà hình như không đúng phương pháp nên mình dạy cháu nhiều thứ nhưng cháu cũng chưa biết nhiều. Hiện nay cháu được hơn 12kg, đi vững, ăn cháo đặc và thậm chí ăn được cơm trộn nước thịt. Nói linh tinh nhiều nhưng chỉ nói được vài từ là rõ ràng và chưa biết ngồi bô. Mình đang có ý định tháng 8 này khi cháu được 15 tháng sẽ cho đi nhà trẻ. Mình sẽ cho cháu học Dream House LNĐ vì chỉ cách nhà mình vài trăm mét. Gia đình mình đều ủng hộ vì muốn cháu được chơi cùng bạn bè và được các cô rèn cho những kỹ năng cơ bản ở tuổi này. Thế nhưng bạn bè mình (nhất là những người có con nhỏ) thì lại không ủng hộ, nói cháu còn bé quá, nhà mình lại có người trông (3 người :D) nên chưa nên cho cháu đi học. Có người còn bảo mình "dã man", muốn rèn luyện con lại để con chịu khổ????? Mình thật không hiểu đi nhà trẻ, lại ở trường tư cũng khá đắt như DH thì làm gì mà đến nỗi khổ thế? Nhưng mọi người cứ nói mãi làm mình lại lăn tăn quá. Mình có "dã man" với con quá không? Các mẹ cho mình lời khuyên với!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Cá nhân mình nghĩ không vấn đề gì đâu. Bé lớn nhà mình cũng đi học lúc 20 tháng. Lúc mình bắt...