tôi đang có một việc trong gia đình rất búc xúc mà không biết phải làm sao. xin mọi người cho ý kiến.
Tôi xin được tóm tắt như sau: Tôi có một cậu em sinh năm 1989 lấy vợ sinh năm 1992 quê ở xã Khang Linh, huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn. Hiện nay hai vợ chồng cậu ấy đã có một cháu trai 3 tháng tuổi. Khi mang thai thì vợ của cậu ta còn đang là sinh viên của truong y Thái Nguyên, không may trong thời kỳ đầu mang thai cô ấy bị sốt phát ban và khi sinh ra thi cháu nhỏ bị ảnh hưởng rất nhiều. hiện nay 3 tháng tuổi nhưng cháu chỉ được hơn 2kg, và bị bệnh về não, mắt, tai, tim... Từ ngày sinh mẹ của bé rất nhiều lần muốn về nhà mẹ đẻ chơi nhung lại chỉ muốn đi một mình. và ngày mồng 3 tết vừa rồi gia đình tôi đế cho cô ấy về ngoại chơi và cả cháu bé đi cùng( hai nhà cách nhau hơn 100 km). Cháu bé còn rất yếu nhưng vì chiều theo mẹ bé mà gia đình tôi đồng ý, khi sang tới nơi thi cháu bị ho và bị viêm phổi, cô ấy điện về gai đình bảo gia đình sang mà đón cháu về, cô ấy mặc kệ. cháu hiện đang nằm điều trị tại bênh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn. Và cô ta cũng bỏ cháu luôn không quan tâm cô ấy bỏ chồng và bỏ luôn con, ông bà ngoại cháu cũng không hỏi han cháu của mình không quan tâm nó ra sao. Gia đình chúng tôi giờ chỉ mong muốn rằng trong lúc cháu yếu như này cô ấy hãy cho cháu được bú sữa mẹ để có thêm sức đề kháng chống chọi lại bệnh tạt mà không sao gọi cô ta được. Cô ấy tên là Hằng
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Thôi thì gia...
mong e bé sớm khỏi bệnh nha...O:-)