Chào cả nhà!


Em năm nay 23 tuổi và chưa lập gia đình. Hiện tại em và bạn trai đang rất muốn có em bé rồi mới cưới. Chắc các mẹ thấy lạ lắm nhỉ. Vâng, em cũng chưa bao jo nghĩ đến chuyện này. Nhưng quả thực bạn trai em rất muốn thế làm em cũng bị ảnh hưởng luôn.Tháng vừa rùi em bị chậm kinh 9 ngày, cứ tưởng có bầu, bạn trai em vui lắm, đặt ra bao nhiêu giả thuyết và hàng ngày sờ vào bụng em như thể nói chuyện với con ý, làm em cảm thấy rất hp. Nhưng cuối cùng mình lại có kinh, anh ấy cũng buồn lắm, 2 đứa chỉ sợ có vấn đề gì thôi vì trong vòng hơn 1 tháng qua, 2 đứa ko dùng biện pháp tránh thai nào cả? Ko biết như trường hợp của em có nên đi khám ko nhỉ? Các mẹ có kinh nghiệm cho em lời khuyên với. cảm ơn các mẹ nhiều nhiều