Em là mẹ đơn thân, kinh tế gia đình cũng ổn định, làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty xuất nhập khẩu. Con trai em năm nay 15 tuổi đang học trường quốc tế, ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, em rất yên tâm. Thế mà không hiểu tại sao một dạo thằng bé tỏ thái độ chán nản em hỏi nguyên do thì con em bảo " Con chán học quá mẹ ơi!", em nghe xong thấy rụng rời các mẹ ạ!. Thằng bé nêu ra đủ lý do và quan trọng là "Con không muốn lãng phí thời gian, học những cái mà con không cần dùng". Em nói hết nước, hết cái, khuyên dạy, ngọt nhạt nửa năm trời, thằng bé bảo "Mẹ muốn thì con học, nhưng con không thích". Đấy các mẹ ơi! Đến cuối cùng em cũng đầu hàng, nhìn thằng bé ở nhà ủ dột, buồn bã, em xót quá nên hỏi thẳng" con muốn làm gì?, con không học thì làm được gì?, con có định hướng được tương lai mình không?". Thằng bé bảo nó muốn học nghề, học nghề bếp các mẹ ạ!, nó bảo: "Con muốn học nấu ăn, muốn nấu cơm cho mẹ ăn, muốn làm một đầu bếp, mẹ cho phép con mẹ nhé!".


Giờ em cũng không biết tính sao? không cho con học nghề thì nhìn thằng bé chán nản nhìn em xót không chịu được. Cho con học nghề thì sau này sẽ cản trở con đường phát triển tương lai của nó (Vì em muốn cho con du học sau khi tốt nghiệp THPT), tính sao giờ các mẹ? có nên cho con học trường nghề?