Tình hình là khi con em mới sanh đc 2 tháng là bé bị bịnh vô bv nằm hết 2,5 tháng trong đó suốt thời gian đó em cứ ôm ấp bé suốt vì trong bv phần bé bi chích thuốc mỗi ngày đau nên cứ sợ khóc suốt phần vì quá ồn ào bé k ngủ đc nên phải om bé cho con k giựt mình,sau đó 2 mẹ con địh cư sang nc ngoài suốt ngày có thui thỉi 2 mẹ con ở nhà và thế là đến giờ đc 15 tháng rồi nhưng bé đeo dính mẹ k làm gì đc với nó,đi tắm nó cũng khóc,đứng rửa chén nó nắm quần nó kéo khóc ầm lên k cho rửa,nói chung chỉ cần vắng em 1 tí mà nó k thấy mẹ là tìm và khóc um sùm,nhiều khi bực mình quá đét vô đít nó mấy phát mà nó vẫn cứ đeo là đeo,trong khi ba nó cưng nó chẳng bao giờ la hay đánh nó nhưng nó k chịu theo ba mà vẫn cứ theo mẹ,có mẹ nào bé đeo giống em k?và có cách nào cho bé bớt đeo mẹ k?nhiều khi stress với nó kinh,công việc nhà tùm lum mà nó k cho làm gì cả bắt ngồi đó với nó dù nó tự chơi 1 mình chứ k chơi với em.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình thích được con...
Nhưng mà cũng ko đến nỗi đeo...