"con mình thì tất nhiên mình phải thấy nó xinh nó đẹp, nhưng mà trong mắt người khác thì (xin lỗi) nhiều khi nhìn gớm chết... vậy nên chân thành đề nghị các bạn mới đẻ hay có vợ mới đẻ hạn chế post ảnh con sơ sinh...


vì phép lịch sự thì không ai comment toẹt phát vào cái ảnh của bạn là nhìn gớm chết... nhưng thực sự là như thế đấy...


mấy cái comment khen giống bố giống mẹ cũng không phải thật lòng đâu, trừ khi bố (hoặc mẹ) trông giống hệt con khỉ con...


edit: mình đang nói tới trẻ con sơ sinh thôi, tầm tháng hơn tháng da dẻ nó bắt đầu hồng hào mắt mũi nó bắt đầu trong sáng rồi... cứ nhảy xuống nước ngâm 9 tháng trồi lên xem có giống thằng chết trôi không mà đòi đẻ ra phát đẹp ngay như thiên thần..."


Em thấy trên mạng có 1 cái này, không biết các mẹ thì sao? :)