Con em sắp được 3 tuổi rồi, dạo trước cháu ngoan va biết nghe lời chỉ tội cái nghịch kinh khủng vì cháu đẻ mồng 1 mà. Nhưng gần đây thì bảo không được, ương ngạnh ghê luôn. Mỗi buổi sáng và tối trước khi đi ngủ thì khỏi phải bàn, nào là ngọt nhạt đến hò hét đủ kiểu mà nó cứ nhơn nhơn, nghịch hết cái nó đến cái kia. Khi không vừa ý cái gì là cháu đập phá. Em stress lắm. Liệu với tình hình như thế này mãi em sợ cháu sẽ hư thì khổ lắm. Vợ chồng em đang lên kế hoạch sinh bé thứ 2 mà em lo lại đẻ con trai nữa đây vì bây giờ đẻ con gái khó quá. Có mẹ nào cùng hoàn cảnh tâm sự cho em nhẹ bớt, nhân tiện cho em xin chút kinh nghiệm. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.