Chào tất cả các anh chị em tôi có một tâm sự muốn chia sẻ ra đây mong mọi người giúp đỡ.
Hiện giờ tôi có 2 đứa con 1 con trai năm nay 6 tuổi bắt đầu vào lớp một, bé gái mới được 10 tháng tuổi. Hai con đều rất ngoan nhưng cậu con trai thì hơi bướng và tôi không biết phải tả ra sao vì đến giờ mọi việc làm của con mẹ đều phải nhắc nhở chưa tự giác lo cho mình.
Cậu lớn là một hội chứng máy xay sinh tố nên đến hơn 3 tuổi mới biết ăn cơm, lúc đầu cho ăn thì khổ lắm ăn mấy miếng lại nhè, mẹ lại quát tháo ầm ĩ cả nhà lên, nhưng tôi rất ít khi đánh bé. Nhưng tôi không làm thế nào mà kiềm chế đựoc nổi tức giận, lúc nào tôi cũng quát con khi con không ăn hay làm một cái gì mẹ không ưng ý. Đến một ngày mẹ mới giơ tay lên chưa kịp đánh con thì ông nội xuống quát mắng mẹ không biết chăm con, mẹ là một người ác độc, một người rã man .... thế là tôi ức quá và nằm khóc mất nửa buổi. Hôm đó con cũng biết vì cậu cũng biết nhận thức mỗi khi mẹ khóc là do mình làm mẹ buồn. Nhưng tôi không buồn không phải vì không dạy đuoc con mà buồn vì từ khi con bé đến lớn mặc dù tôi ở với ông bà nội nhưng nói hơi quá ông, bà, cô chua một lần cho con tôi ăn, chưa một lần xi ị cho con, nói chung là không bao giờ động vào cháu cả kể cả bé gái bây giờ.
Chính vì thế mà việc dạy con cũng bị hạn chế nhưng rồi thời gian qua đi con tôi ăn đã ngoan khi mẹ nấu đúng ý thích của con, con thích ăn gì thì oder từ hôm trước hôm sau mẹ đi làm về rồi đi chợ luôn.
Nhưng đến năm nay đi bắt đầu đi học và bắt đầu tập viết thì lại một cuộc chiến mới bắt đầu lại không chịu học, cầm bút, tư thế ngồi đúng lúc đấy tôi mới sinh xong lại phải bảo con học thế nào bao bực mình tôi chút hết sang cho con. Nhưng mắng mãi mắng mãi và học vẫn chậm ngày nào cũng viết chậm nhất lớp, cháu học toán thì cực nhanh mỗi tội chứ xấu. Nhưng rất có ý thúc học bài du viết nhanh hay chậm tối đến là ngồi vào bàn và học bài đến khi nào xong mơi đứng lên và cháu tự học giờ chua đi học nhung học thì rất nhanh.
Biết con thế làm chăm rồi nhưng tôi không có cách nào kiềm chế được mỗi khi tức giận là tôi lại quát mắng con, rồi ông bà can thiệp lại mắng to hơn. mắng xong lại thấy thương con.
Chắc có lẽ vì việc gì trong nhà cũng đổ lên đầu tôi nên tôi tức giận chăng vì tôi cũng phải đi làm rồi về nhà lại cơm nứoc rồi 2 đứa con mặc dù chồng tôi giúp rất nhiều nhưng cứ nhìn thấy em chồng ngồi chơi chị vừa bế cháu vừa nấu cơm thế là mọi túc giận lại nổi lên.
Tôi tâm sự hơi dài nhưng mong các anh chị hãy giúp tôi có cách nào để tôi bớt nóng giận không
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1