Chồng thì em không thiết, em chỉ lo cho con thôi :(
Bốn năm trước, tôi đã có một mối tình đầu ngọt ngào và thơ mộng với chồng. Mối tình từ thời sinh viên nhẹ nhàng và trong sáng đến nỗi tôi cứ mơ mộng đến một tương lai tươi đẹp cho hai người. Ra trường, tôi xin vào làm cho một bệnh viện công còn chồng tôi lại chọn cho mình một chỗ ở phòng khám tư nhân vì anh ấy muốn có thu nhập cao hơn, công việc nhàn hơn và không bị o ép về sức lực. Nghĩ bạn trai có ý đúng nên tôi ra sức ủng hộ, miễn sao tình cảm của hai người luôn bền vững là được.
Bên nhau một thời gian đủ dài, cả hai cuối cùng cũng có một đám cưới ngọt ngào vào cuối năm. Chúng tôi ở bên nhau hai năm cũng có được một đứa con trai cho dòng họ nội ngoại cả hai bên mừng vui. Con trai chúng tôi ngoan lắm cả ngày ở nhà với ông bà ngoại hoặc đôi lúc ra chỗ làm chơi với ba nó. Nhưng rồi chuyện vui thường có lúc nào kéo dài được lâu.
Cái ngày tôi nhận được tin báo anh đang vào khách sạn với nhân tình, tôi vội vàng bỏ hết công việc chạy đến xác minh và cuối cùng cũng phải chấp nhận sự thật. Chồng tôi hoảng hồn và ú ớ không biết nói gì ngoài hai từ xin lỗi còn tôi nước mắt lưng tròng chạy khỏi khách sạn như một kẻ thất bại và thua cuộc. Sau hôm ấy, tôi ôm đứa con trai khăn gói vào Nam làm lại từ đầu.
Hai mẹ con sống với nhau cũng đủ làm tôi cảm thấy vui nhưng một ngày tôi bất chợt về nhà vì quên tài liệu và vô tình thấy con đang ngồi coi những video có chứa nội dung không được tốt lành lắm, tôi hoảng hồn vội tắt đi, vừa đánh đòn vừa gặng hỏi con, bé mới khai thật những ngày ở bên ba, ba có cùng mấy người phụ nữ khác cùng vào phòng coi phim với nhau, đến khi bé tò mò hỏi thì chồng tôi bảo là con là con trai cũng nên coi những phim này trước đấy. Cháu Bi nhà tôi năm nay vừa lên lớp 1 thôi, tôi sợ là lúc tôi đi làm bận bịu với công việc cháu lại tò mò và xem những video ấy. Bây giờ tôi phải làm sao đây các bạn, nếu bạn là tôi bạn sẽ làm gì để con mình coi những video phù hợp với độ tuổi hơn ? Có mẹ nào biết được video hay kênh Youtube nào bé nên coi vào độ tuổi này không ?