Chia Sẻ - Kỳ nghỉ hè của con tôi - Tuổi thơ được sống
Mỗi khi kỳ nghỉ hè tới, rất rất nhiều phụ huynh đều băn khoăn trong việc lên kế hoạch học tập và vui chơi cho con em mình. Đa số phụ huynh đề mong muốn con mình được giải trí sau một năm học căng thẳng. Nhưng một số khác lại cho rằng các con cần phải tiếp tục học những kiến thức mới để chuẩn bị cho năm học tiếp theo.
Ở đây vốn chẳng có đúng sai cho việc chọn lựa kỳ nghỉ hè cho con mình, có chăng chỉ là chúng ta, những bậc làm cha làm mẹ đã một lần hỏi con mình, đã một lần trao đổi với các con về kỳ nghỉ hè của chính các con????
Nhớ lại kỳ nghỉ hè năm trước, hai vợ chồng tôi vật vã tìm tòi nào là cho con đi học tại trung tâm tiếng anh là tốt nhất, hay đi học thêm văn hóa thì có ích hơn???.... hai vợ chồng tất bật chọn lựa trung tâm.... đến khi đưa con tới trung tâm tiếng anh rốt cuộc con gái tôi bảo rằng: sao bố bảo là hè được nghỉ, được vui chơi, được học ngoại khóa môn học yêu thích.... nghe con nói, ngay lúc đó tôi hiểu rằng - mình đã sai khi tự chọn kỳ nghỉ hè cho con. Tôi quyết định: hai bố con dẫn nhau về!
Trên đường về, tôi hỏi: “con yêu thích môn ngoại khóa gì????” bé trả lời: “con thích học múa”
Và bố con tôi bắt đầu hành trình học múa......
Mỗi ngày, tôi đưa gái tới trung tâm học múa cách nhà 3km - ngồi chờ bạn ấy học xong.....đón bạn ấy về.... Tôi không hề hỏi bạn ấy học vui không? bạn ấy thấy học múa như thế nào.... vì chỉ cần thấy cách bạn ấy hào hứng khi đi học, vẻ mặt rạng ngời khi kết thúc và cách các bạn ấy chào nhau lúc ra về.... tôi biết - bạn ấy yêu thích môn Múa.
Kết quả của 3 tháng hè là khi Gái nhà tôi đứng trên sân khấu múa cùng các bạn biểu diễn trong đêm liên hoan “Vui hội trăng rằm” của các con, tôi hiểu rằng: mình đã đúng khi để cho bạn Gái ấy tự chọn lựa.