Mình tìm không thấy mục này ở đâu nên mạn phép đặt câu hỏi để mẹ nào có kinh nghiệm rồi hoặc đang băn khuăn như mình cùng vào chia sẻ. Sau rất nhiều khó khăn, mình cũng có được một bé gái khỏe mạnh, xinh xắn. Mình cảm ơn trời đã cho mình may mắn được làm mẹ và mình mãn nguyện với gia đình nhỏ của mình. Trước đây mình cũng định sẽ đẻ thêm một em nữa cho con khỏi một mình cô đơn, nhưng sau này mình thấy thực ra nếu mình chịu khó dành thời gian cho con và tham gia nhiều hoạt động giao lưu bên ngoài (hàng xóm, họ hàng, bạn bè) thì con mình cũng không hề cô đơn tí nào. Và chắc chắn khi mình có một con thì thời gian dành cho con sẽ được nhiều nhất. Càng ngày mình càng không tìm thấy động lực để có thêm con nữa. Mình thậm chí thấy nếu bớt đi được một người trên trái đất vốn đã có quá nhiều người rồi có khi lại là việc tốt cho đời. Có thêm nhiều người lại càng phải bon chen, cạnh tranh với nhau hơn, con người lại càng xấu với nhau. Có mẹ nào cũng nghĩ như mình cùng vào đây chia sẻ với nhau nào. Mình thực sự cần suy nghĩ nghiêm chỉnh để thuyết phục nửa kia của mình nữa.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
mẹ nó nói thế này thì không đúng rồi, nếu mẹ nó nói đông người thì càng làm giảm thiểu sự tăng trưởng kinh tế thì em nghe còn thấy...
nhưng vì mình sinh mổ, cái cảm giác đau cả tháng ko bế nổi con để...