Sau khi nghe và tìm hiểu về chùa cũng như sự linh ứng từ nhiều người đã đến đây cầu nguyện. Hai vợ ck quyết định dậy sớm để đến chùa Cầu con.
Hai vk ck đến cũng khá sớm. Gần 7h là đến chùa. Có lẽ còn sớm nên chỉ có ít người chứ ko chen lấn đông đúc như thông tin trên mạng viết. Đi váo thẳng, bên trái là chị ghi tên tuổi, bán nhang, đèn. Vì là chùa nổi tiếng cầu con nên mới ghé tới chưa nói gì là chị bán nhang hỏi: Cầu con phải ko?
- Dạ!
Chị ghi tên tuổi 2 vk ck, ngày tháng năm sinh, và cầu trai hay gái. Ghi xong thì chị bảo cúng mỗi tháng 20 nghìn. Này là tùy tâm. Mình đưa 100k. Xong chị đưa 3 cây nhang lớn và vòng chỉ màu đỉ bảo vào phía sau điện thờ Kim Hoa Thánh Mẫu có người hướng dẫn. Vào nơi có anh bảo thắp nhang và cầu nguyện :
Con tên....
Ck/vk tên....
Xin Kim Hoa Thanh Mẫu và 12 bà Mụ cho con sinh đứa con trai/gái. Khấn nguyện xong lấy chỉ đỏ đeo vào cổ em bé trai hoặc gái như mong cầu. Anh bảo đeo vào cậu bé mang áo trắng kìa. Mình cũng lại đeo vào. Nhìn tượng nhỏ dễ thương lắm.
Sau khi cầu con mình đi vào bên trong lễ Quan Âm sau đó mua dầu lễ Phật Dược Sư và Ngọc Hoàng.
Ra về, có cảm giác lâng lâng, tối qua tự nhiên ngủ ko được, nằm cứ trăn qua trở lại mong đến sáng để đc đi chùa. Nguỵện cầu Quan Âm, Kim Hoa Thánh Mẫu và 12 bà Mụ thương xót cho con được như ý nguyện.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Mình cũng thắc mắc như mn.
Cho e hỏi ngu với ạ. Đợt...