Chuyện mới xảy ra sáng nay thôi,mình post lên cho các mẹ cảnh giác.Sáng nay mình dẫn con mình đi chợ (Q11) đang lúc trả tiền cho bà bán trứng mình ko nắm tay con(nhưng mắt thì ko rời con đâu).Thì có 1 phụ nữ mình ko hề quen đến nắm tay dẫn con mình đi 1 cách như thể là người thân của mình vậy.Mình giựt con lại thì người phụ nữ này nói giả bộ dẫn đi xem bé co khóc không,mình giận la hét lung tung thì người này nhanh chân chuồn mất(nếu nhanh trí mình gọi ngay bảo vệ chợ rồi)>Hú vía nếu mình bất cẩn ko nhìn con lúc đó chắc giờ mình sống không nổi rồi.Các mẹ cảnh giác nhé!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mẹ mình đã từng bị bọn chúng nó cho ngửi 1 loại thuốc gì đó mà bà để cho chúng cởi toàn bộ dây...
1.không bao giờ được nói chuyện hoặc đi theo người lạ khi chưa có sự cho...
Chả là hôm qua dắt con vào trường rồi mà con cứ đòi ăn cốm Cansua3. Hôm trước thì mình mua...