Con bé nhà mình được 2,5 tuổi rồi. Cháu mới đi học, đi học thì rất ngoan. Đến lớp chỉ mếu máo 1 chút là thôi. Mỗi buổi sáng đến cháu chơi rất vui, nhưng chuẩn bị ăn sáng là mếu máo khóc đòi mẹ bế, và nói con không đi học. Khi bà cháu ở nhà, mẹ đi làm thì bà phỉnh rất dễ, ăn giỏi. Nhưng bà đi vắng, mẹ ở nhà là ngầy ngà mẹ đủ kiểu, khóc lóc không chịu ăn. Cháu nó chỉ ăn vạ mẹ thôi, mình đã phỉnh cho cháu chơi, nhưng không chịu chơi, chơi đc 1 tí là bắt bế, có lúc mình cũng nạt nộ nhưng cũng không ăn thua. Chắc nó bắt được vía của mẹ rồi. Các mẹ có kinh nghiệm chỉ giúp mình vụ này với.