Lời đầu em xin chúc toàn thể các mẹ và các chị một năm mới an khang thịnh vượng!
Thực chẳng đã lên đây để nhờ sự giúp đỡ của các mẹ các chị. Em có đứa em họ 96- đang học năm đầu tại ĐH Luật. Chẳng biết chúng nó yêu đương thế nào mà đã để có bé được 1 tháng 1 tuần tuổi. Khổ 1 nỗi thằng đàn bà gây cho đứa em em có bầu lại là thằng sở khanh chối bỏ trách nhiệm. em ko tiện đăng tin nhắn nó chối bay chỗi cãi về cái thai nó nhắn cho đứa em em. Em đã gặp và nói chuyện nặng nhẹ với nó nào ngờ nó nhất mực ko chịu nhận. Nhà nó thì bố thì nghiện mẹ thì làm trong sòng bạc nên em hiểu cái cách nó đối diện với chuyện này ntn. Ép nó cưới thì sau này nó đày đọa em em thì cũng khổ. Mà giờ con bé muốn phá thì lại ko nỡ :(
Em xin phép ko nói lan man nữa.
Tình hình em muốn nhờ các mẹ các chị có gia đình nào chưa có con thì có thể giúp đứa em em đến lúc sinh nở để nhận con ko ạ?
Giờ đi hút thai thì tội nghiệp con bé- nó gầy lắm rồi :(. mà giữ lại thì điều tiếng không chồng mà chửa thì bố mẹ em không sống được vì đã già. Cũng mong mọi người đánh 2 chữ thông cảm vì tuổi trẻ bồng bột.
Vậy em mong các chị các mẹ nào có gia đình hiếm muộn con cái có thể cưu mang đứa em em tới lúc sinh nở em xin hậu tạ. Đứa bé nó ko có tội :(