chào các Mẹ. !!!


Tôi là cha của bé gái 2.5t. Phải công nhận là việc chăm con thật vất vả vì cháu lười ăn mà lại nghịch như quỷ xứ... không chịu nghe lời gì cả . Mẹ cháu vẫn dang ở nhà chưa đi làm bận bịu với em nhỏ 6 tháng tuổi nữa nên cháu bị ăn đòn liên tục. Bữa cơm tối hôm qua trong khi cháu dang ăn cơm có tung tăng sơ ý làm đổ rổ bát của mẹ cháu dang rửa (nhưng ko thiệt hại cái nào) thế là 3 máu 6 cơn của mẹ cháu cho ăn mấy tét vào đít làm cháu sợ nhè hết cả cơm ra nhà mẹ cháu lại càng điên định tét thêm... Nhìn thế tôi không chịu được bế con kịp thời ngăn lại. Mẹ cháu lại càng sôi máu,, Thế là 2 Vc cãi nhau...Thực sự là tôi đi làm từ sáng tới 17h mới về tới nhà nên thời gian chăm sóc con giao phó cho mẹ hết . Quan điêm dạy con của vợ tôi là phải roi thì cháu mới nghe lời. Qua tìm hiểu trên internet tôi cùng nhận ra phần nào là sai lầm.


Giờ tôi cũng rất hoang mang không biết làm thế nào để vợ tôi dạy con Theo đúng cách.


các mẹ cho xin ý kiến với.


Bà xà tôi lại rất bảo thủ