Chuyện là vầy.


Hắn rất "tăng động", lúc ngủ thì thôi, dậy là quậy suốt, chơi đồ chơi, bi ba bi bô, biết nói vài tiếng khi gặp chó thì "ki ki", biết vòng tay " ạ " hay " á " gì đấy....Nói chung là biết nhiều, trò gì học cũng nhanh. Mỗi tội lười ăn, lười bú sữa bình


Sữa đang dùng Priso Gold 2, mỗi ngày 3 bình 150 ml


Mẹ hắn là giáo viên luôn, nấu cháo cho hắn ăn mà ăn được vài muỗng, có khi hết chén cháo, có khi được 1 nửa thôi.


Vậy mà hắn đủ năng lượng quậy 1 ngày dài, ngủ đêm từ 10h30 đến 7h sáng, ngày ngủ ngắt quãng 3h ngủ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi.


Cháo nấu rau củ, thịt heo, thịt bò băm nhuyễn thay đổi, thế mà hắn vẫn chán ăn, trong khi ăn ké cơm bố ăn, thấy bố ăn cơm là "mum mum", đòi ăn cho bằng được, thế là mình phải nhai nhuyễn nhuyễn, đút cho, bao nhiêu cũng ăn. Biết con ăn vậy là không tốt vì cơm không mềm bằng cháo.


Các mẹ tư vấn phương pháp giúp con mình ăn nhanh với, hắn mới 9kg2 thôi à. Chiều cao dư so với chuẩn trung bình.


Cám ơn các mẹ nhiều, có gì hỏi về học tập của các con cứ phone mình nhé.


0909.180.248