Con gái em đc hơn 27tháng. Em mới xin cho cháu đi học nhà trẻ ở 1 trường công lập ngay gần nhà. Hôm nay cháu đi học là buổi thứ 2 rồi.


Hôm đầu tiên cháu nhớ mẹ, lúc cô cho ăn cho ngủ cứ đòi về mẹ chứ lúc em đưa cháu vào lớp thì cháu chỉ ngơ ngác thôi chứ k khóc gì cả.


Hôm nay là hôm thứ hai, lúc em đón cháu về thì có 1 cô khác cô giáo hôm qua bế cháu ra và nói " Cháu ở lớp quấy lắm đấy nhé". Thái độ của cô là kiểu khó chịu chứ k phải muốn thông báo, chia sẻ như cô giáo hôm qua đâu ạ. Cô nói xong em ngơ ngác chưa kịp nói gì thì cô đã quay ngoắt vào trong rồi. Vậy là em đành đứng tâm sự hỏi han cô giáo phụ trách balo quần áo của các cháu ở bên ngoài. Nhưng khổ nỗi cô này lại k trực tiếp trông cháu nên cũng k nói đc gì nhiều. Cô chỉ bảo là cháu mới đi học nên hơi quấy, nhưng các cô vẫn phải dạy bt thôi.


Sau một hồi hỏi han tâm sự với cô bên ngoài thì em cho cháu về. Đúng lúc thấy em chào cô bên ngoài để về thì cô bên trong nhìn thấy lại nói vọng ra với cô bên ngoài là : "Chị bảo là cháu quấy lắm đấy nhé" trong khi cô lại k nói trực tiếp với em đang đứng đấy.


Em băn khoăn quá, cháu mới đi học nên em cũng chưa làm quen đc hết với các cô giáo. Em cũng biết cháu nhà em có tính xấu là khóc to, k cho ng lạ động vào người. Nhưng bù lại cháu biết tự giác đi tè đi ị. Hai buổi học nhưng k bị ướt cái quần cái áo nào cả.


Nhưng nay thấy cô giáo cháu nói như thế em cũng sốt ruột k hiểu phải đối xử với cô thế nào cho phải đạo. Em ít có kinh nghiệm và k đc khéo léo cho lắm.


Vậy nhờ các mẹ các bố trên này có kinh nghiệm thì chia sẻ cho em với. Đặc biệt là em k biết phải hiểu câu nói của cô giáo cháu ntn và phải cư xử ntn cho con em đỡ vất vả.


Em cảm ơn lắm lắm ạ.