Các mẹ Đà Nẵng ơi, em đã tìm ra nơi bán đồ chơi gỗ cho bé rồi
Chào các mẹ,
em là thành viên mới của wtt. Khi con em 2 tuổi, thì em thấy là nó hoạt động quá mức. Ông bà thì bảo không sao nhưng em thấy có vấn đề nên đưa đi khám bác sĩ, em khám chỗ bác sĩ Diễm đường Lý Tự Trọng thì bác sĩ nói là con em chỉ bị tăng động nhẹ. Cũng may là không sao, nhưng khi bác sĩ bảo em nên mua đồ chơi gỗ cho con thì em lại tìm mãi mà không có. Nếu có cũng bán lèo tèo vào món. Cách đây mấy hôm , em chở con đi chơi trên cầu vượt thì thấy tại đường Điện Biên Phủ, ngay đối diện cây xăng, có cửa hàng bán đồ chơi gỗ, tên là Kid's Toys. Em mừng lắm, qua xem thì thấy đúng là có rất nhiều sự lựa chọn. Hàng gì cũng có hết.:D
Em thấy các mẹ ở Đà Nẵng rất muốn mua đồ chơi gỗ nhưng không biết ở đâu bán nên em post lên đây cho các mẹ tham khảo nhé.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1