Bé nhà mình năm nay lên lớp 2. Tình hình là mình thấy bé càng ngày càng tỏ ra đã "kế thừa" hết được những nhược điểm của bố mẹ.
Lười vận động: mới 7 tuổi mà suốt ngày than mệt với nằm đọc sách. Ra biển thì hai bố con chui vào phòng điều hoà xem vô tuyến. Mẹ rủ đi bộ, được một lát là "đau chân lắm mẹ ạ, nghỉ thôi". :Thinking:
Cầu thả, nhanh ẩu đoảng: ối trời cái này giống hệt mẹ mà là còn có xu hướng "vượt mẹ" nữa cơ. Mà bố nó thì ngăn nắp gọn gàng khủng khiếp, rất chịu khó uốn nắn mà con gái vẫn cứ "tiến bộ giật lùi" làm bố được thể "mẹ nào con nấy":Crying:
Hát hò: : bé hơn được cái giọng ngang phè của mẹ tý chút trong khi bố thì hát rõ hay (nhờ hát hay mới cưa đổ được mẹ đấy :Battin ey:
Được cái là con gái có vẻ sẽ cao hơn bố mẹ và cũng khá thông minh láu lỉnh, lý sự hơi nhiều :RaisedEye
Các bé khác thế nào, chia sẻ đi các mẹ để em đỡ tủi thân hoặc là "ghen tỵ" với
1/ Tính cách : - Hắn nhà tớ mới 18.5 tháng thôi, nhưng bướng "gan lì tướng quân" (biệt hiệu ngày xưa của mẹ :10:). Hừm...:Thinking:, nhưng papa hắn cũng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Ngoại hình: giống bà nội y chang, mà bố nó thì giống ông nội...
1. Về phía bố và họ nội:
- Được hưởng đôi mắt to,...
anh hai Mon: giống mẹ: lanh lẹ, lý sự, nói nhiều, tính nóng như trương...
Chị Hai trước nhá: toàn thừa kế tính xấu của ba: làm gì cũng từ từ (chưa...
Hihi, tớ cũng vừa hỏi cái bé cùng phòng "ko hiểu...
- Hắn nhà tớ mới 18.5 tháng thôi, nhưng bướng "gan lì tướng quân" (biệt hiệu ngày xưa của mẹ :10:). Hừm...:Thinking:, nhưng papa hắn cũng...
Con gái em kế thừa của Ba nó : trắng trẻo, xinh gái, ưa nịnh, dẻo mỏ và đặc biệt tính...