Buồn lòng vì con trai cứ hay bị nói là giống mẹ..!! có mẹ nào giống mình không ạ..!?
Thật lòng là vợ chồng mình cưới nhau phải 5 năm mới có được 1 bé con, lại là con trai nên ông xã mình mừng ghê lắm, bên nội cũng mừng nữa, còn mình thì mừng hơn trúng cả độc đắc, cứ khóc hu hu cả buổi chiều khi nghe bác sĩ bảo là bé có tim thai rồi. Mang thai con đầu lòng nên cơ thể của mình yếu kinh khủng, nghén, bệnh rồi thèm vặt đủ thứ. Được khoảng 4 tháng là con trong bụng cứ hay co cứng, đau thì ít mà lo thì nhiều, cứ sợ con sẽ bị xảy. Đi không dám đi, nằm cũng toàn nghiêng sang trái, mà nhà mình thi nhà phố, tận mấy lầu, cả ngày cũng chẳng dám bước chân xuống nhà dưới. Sức khỏe là vậy mà nhan sắc thì trời hỡi, có bà bầu nào tự dưng bị nỗi một cục thịt dư to bự ngay mặt như mình không ạ. Tự ti, xấu hổ kinh khủng, người thân, người quen tới thăm thì không nói, bạn bè hẹn gặp ở ngoài là tuyệt nhiên không dám đi, buồn muốn khóc mà chẳng dám khóc, sợ ảnh hưởng bé con trong bụng. Cắn răng chịu đựng thì cũng đến ngày bé chào đời. Đau không nhìn thấy ánh đèn phòng sinh luôn mà cũng ráng căng mắt nhìn con có khỏe mạnh hay không, tay chân đầy đủ không. Tuyệt vọng khi con sinh ra bị thoát vị não ngay góc mũi. Khối thoát vị không to nhưng ngay vùng mũi nên nhìn như bị té sưng lên, xấu và không cân đối cả gương mặt. Còn trong tháng mà phải lót tót đi khắp các bệnh viện nhi, cứ hy vọng là bé bị nhẹ, chỉ là bướu mỡ, lớn sẽ mỗ thì hết. Mà không ngờ con lại bị ngay căn bệnh hiếm gặp, khó chữa này. Là mẹ như mình cứ nuốt nước mắt mỗi ngày nhìn con lớn. Vừa lo vừa sợ, lại vừa thương con, rồi tự trách mình đủ thứ. Vậy mà mỗi lần ẵm con về nhà nội thì nhiều người vô ý cứ bảo con trai giống y mẹ, chẳng giống ba. Nói một, hai lần thì thôi mình cũng không để tâm. Mà từ lúc bé 6 tháng đến giờ gần 2 tuổi cũng nhai đi nhai lại hoài. Nhất là trước mặt ba bé và ông bà nội, mình rất sợ họ sẽ không vui mà giảm đi tình thương với bé. Sinh ra đã thiệt thòi hơn nhiều em bé khỏe mạnh khác rồi mà lại không có nét giống bên nội nữa, nên lần nào về cũng nghe nói. Thiệt tình chắc mẹ nào cũng có suy nghĩ giống mình, con người ta cứ không có con thì trông có con, có con thì trông khỏe mạnh, khỏe mạnh thì trông con giống ba hay giống ông bà bên nội.. chỉ để đẹp lòng miệng lưỡi người đời thôi ạ..!
Em vừa trông con ngủ, vừa viết vài dòng tâm sự nên câu cú lủng củng, ngữ văn tè le, mọi người đọc thông cảm giùm em nhé. Mấy nay con em bệnh nên khó ngủ làm em cũng mất ngủ theo, mặt mũi ghê quá, chằng dám soi gương nữa. À mà mẹ nào biết lá trầu không ở đâu chỉ giùm em với nha, em mua về đắp cho bé con xem có hết đàm nhớt không ạ
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1