Nhiều lúc điên tiết, rõ ràng là lớn lên bình thường (giờ 2 tuổi rưỡi) rồi rõ là ngoan, ăn ngủ không quấy, nhìn ai cũng muốn cưng, dễ thương bao nhiêu. Mà mấy tháng vừa rồi chẳng biết bị cái gì, cứ nửa đêm đang yên lành là gào lên, thức giấc liên tục. Nhiều khi cứ nghĩ nó là người lớn, mình quát lên "Yên, ngủ đi". Xong lại dậy, lại gào lên khóc, không dỗ được. Tự nhiên bị luôn, vô cùng khó hiểu. Gần như đêm nào cũng khóc, không sao dỗ được. Bản thân mình thì khá nóng tính, quát ko được thì mình phát đít. Nhưng cứ khóc, xong rồi tự nín, chứ thật ra là mình chịu. Mà nếu cứ thế này thì 2 vợ chồng mình ko thể nào đi làm nổi. Lúc nào cũng mất giấc đêm thế, mình thì đã khó ngủ rồi. Rốt cuộc là nó làm sao vậy?