Xin chào mọi người, mình có một em trai năm 2016 đây là 8 tuổi ( cách mình 13 tuổi )
Do bản thân gia đình mình không hạnh phúc, ba mẹ lục đục nhiều. Mẹ mình rất hay lôi chuyện vợ chồng lục đục cò cưa bên ngoài về chửi bới trước mặt thằng bé và mình. Nhưng ba với mẹ đều dành thời gian chăm sóc và mua những gì nó muốn ( nó không đòi, kiểu như tiền nong thì không ngần ngại, ba mẹ hay phóng khoáng hỏi nhưng nó lắc đầu, ba mẹ mình còn sẵn lòng mua cái IP 6 cho nó nếu nó gật đầu cơ ).
Mình để ý thì thấy thằng bé rất hay lo âu, nó học hành rất được, cũng nhanh trí, thông minh, bạn bè cũng có, vẫn cười đùa trên trường lớp nhưng đi về nhà tuyệt nhiên rất ít đi chơi, ai rủ cũng từ chối, chần chừ. Hay ngồi một mình đọc sách truyện. Vd như hôm nay là T2, tối T3 nó sẽ đi học thêm tiếng anh hoặc đi siêu thị chơi là nó lo lắng từ T2 đến tối T3 luôn, không làm được cái gì khác, cứ lo lắng suy nghĩ về lúc sắp tới.
Mình không biết vì sao, có lẽ nó sợ đi ra ngoài chăng ?
Chị mình có một cháu trai rồi, về cuối tuần là ghé nhà chơi, em trai mình có vẻ không thích cháu trai lắm, nó tỏ thái độ hẳn luôn, cả anh rể ghé chơi nó cũng khó chịu, giống như nó ghét ai xâm phạm lãnh thổ của nó.
Mình là người gần gũi với nó nhất, dắt nó đi mua bim bim, đi mua đồ chơi, cho đi chợ chung. Nó thật sự rất ít nói ( trừ khi đi với đám bạn trên trường ), mình nghĩ nó nhát, nên cũng muốn nó mạnh dạn lên, nên cũng dắt nó đi cho tự mua đồ, mình đứng quan sát thôi, nó mua thì vẫn được, vẫn hỏi loại này loại này, mua cái này tôt hơn hay cái kia hở bác, giảm tiền cho cháu được không, mà không tíu tít như mấy đứa cùng tuổi, nhiều khi khách đến nhà, nó cứ ngồi xem thời sự, mình hỏi em " không hỏi thăm bác đến chơi à" , nó có chào đàng hoàng xong hết rồi, nó bảo "Em không có gì cần thiết để nói cả" :-S:-S:-S
Nó tự biết sinh hoạt cá nhân, tự thắt khăn quàng tự dọn sách vở, tự cho sách vở vào cặp rồi, tự xỏ giày, tự đeo tất khi trời lạnh luôn, tự rót nước vào chai mang đi, ít cười, ít nói sau khi rời trường, hay lo lắng về các hoạt động sắp tới. Nhiều khi thấy cuối tuần cho nó đi siêu thị ăn kem thôi mà thấy nó nằm trằn trọc từ T5 đến cuối tuần mình rất thương, mình hỏi rồi, nó bảo nó lo thật.:((:((
Nhiều khi bạn bè xúm xít váy áo đi mua cả trai lẫn gái, nó ngồi 1 góc đọc doremon, nhớ 8 tuổi mình toàn chơi búp bê đồ hàng mà nó lại đi hỏi toàn những thứ rất nghiêm túc chững chạc.
Như vậy ảnh hưởng đến những hoạt động khác của em trai mình vô cùng, các mẹ có thể có biện pháp gì giúp mình không ạ? :(:(
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1