Bé gái lớp 1 bị bạn quấy rối, giúp em khẩn cấp với
Thật sự là bần cùng bất đắc dĩ em mới phải lên đây nhờ các bố mẹ tìm cách giải quyết giùm, vì quá là bức xúc và căng thẳng rồi ạ.
Con nhà em học lớp 1, trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1. Con đi học về hay khóc tấm tức và kể là ở lớp bị 1 bạn nam quậy, chọc ghẹo vô cùng láo hỗn và mang tính tấn công quấy rối. Em không thể tin là bé lớp 1 mà đã có những hành động như thế, em có nói chuyện với vài phụ huynh khác trong lớp thì đều nói bé này đúng là có vấn đề. Rất hay lao vào hôn các bạn gái, rồi lúc thì đánh, sợ nhất là còn vạch chân ra kéo quần của các bé gái xuống.
Mấy bố mẹ chúng em nghĩ bạn này có vấn đề bất bình thường tâm sinh lý, chứ không phải đổi tại do nghịch ngợm, hiếu động quá.
Vấn đề mà PH bất lực là ở chỗ đã nhiều lần kiến nghị với cô giáo và nhà trường, nhưng dường như không ai có biện pháp gì để cải thiện tình hình này cả. PH kêu nhiều lắm nhưng không thay đổi được gì, các bạn gái vẫn tiếp tục bị quấy rối, lúc nào cũng phập phồng lo sợ.
Trường chuẩn quốc gia mà sao không có biện pháp giáo dục gì là sao hả các bố mẹ ơi, giờ em phải làm gì, chẳng lẽ chuyển lớp cho con em trong khi bé chẳng có lỗi lầm gì, rồi còn bao nhiêu bé gái khác thì sao?
Các trường học hiện nay (nhất là khối trường công) chưa có nhiều chuyên viên tâm lý. Thành ra các bạn mà quá nghịch ngợm, bướng bỉnh, bắt nạt,... là...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1