Chuyện là tôi có bà chị gái mới sinh, bé Bông đến nay cũng được 4 tháng. Chuyện tranh cãi trong gia đình xung quanh chiếc vòng bạc bé nhỏ làm chị cảm thấy thêm mệt mỏi. Câu chuyện của chị tôi xin được trích lại như sau:
"Tôi mới sinh cháu được 3 tháng, ngày sinh nhật tròn ba tháng của cháu, ông bà bên ngoại mua món quà tặng cháu là một chiếc lắc bạc cho trẻ em. Ông bà bảo đeo vào cho cháu để tránh tà ma và tránh gió độc. Cũng không tin mấy cái chuyện ma quỷ, nhưng dù gì đó cũng là món quà mà ông bà tặng cho cháu nên tôi đã đeo cho cháu. Vấn đề trở lên căng thẳng khi bố cháu nhất quyết không cho đeo vì cho rằng đó là những quan niệm cổ hủ, thêm nữa là việc đeo vòng bạc cho cháu khi còn nhỏ như thế dễ gây hại cho da tay bé. Vật là chồng tôi một mực phản đối. Đứng giữa 2 quan điểm, một bên là ông bà, một bên là chồng, tôi không biết phải xử lý tình huống này ra sao"
Các mẹ/chị/chuyên gia có ý kiến gì về vấn đề này xin hãy cho chị tôi lời khuyên giúp chị có cách giải quyết ổn thỏa câu chuyên gia đình này.
Hôm đầy tháng con mình,mẹ mình cũng mua cho bé 1 chiếc vòng tay và sợi dây chuyền bạc,rất đẹp,mình đeo chiếc vòng,còn sợi dây sợ bé nhỏ,đeo lòng thòng...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
Hình như bác biết nhiều về lĩnh vực này nhỉ. Bác cho em hỏi thêm chuyện...
Ừm mình cũng thích đeo lắc bạc...
cảm ơn bạn!
Cho mình hỏi thêm là:...
Còn việc bạn chọn bạc kiểu...
Cảm ơn các mẹ/ chị đã quan tâm tư vấn....