Tối qua mình có một giấc mơ rất lạ, ko biết nghĩa là gì? Mình thấy mình sinh con trai, chính xác hơn là có 1 bé trai, nghĩ là con mình, đang lật nó lên để xem ngấn chân, thấy có 2 ngấn ở cả 2 chân, buôn với chị ở giường bên cạnh là nếu em sinh tiếp chắc chắn là con gái, vì đứa đầu của em có 1 ngấn.


Rồi tiếp theo mơ thấy 2 mẹ con nằm trên giường (với bé hiện tại), tự nhiên phát hiện trong màn có gì chuyển động, hơi sợ nhưng cũng bật đèn dậy, phát hiện ra rất nhiều bướm trong màm, đủ màu sắc, đẹp lắm, đang mải ngắm quay sang đã thấy con gái bắt được 1 con, nhìn kỹ thì thấy ở phần thân có hình người, mà lại là những nhân vật của Hồng Lâu Mộng và ở con bướm mà con gái mình bắt chính là Giả Bảo Ngọc. Cánh nó bị gãy, nhưng mặt thi bình yên, nhắm mắt như đang ngủ, đặt nó xuống giường thì con bướm là cô hầu gái thân cận (quên mất tên) bay đến vẻ mặt quan tâm.


Đến đó thì tỉnh dậy, vẫn nhớ rõ tất cả kể cả vẻ mặt của đứa con trai tưởng tượng. Một giấc mơ đẹp nhưng ko hiểu có ý nghĩa gì ko. Tra trên net mãi vẫn ko ra, ai có kinh nghiệm gì thì xin chia sẻ với. Cám ơn nhiều.