Lâu lắm rồi em ít lên đây tâm sự hay giãi bày gì cả, nhưng hôm nay được người bạn gửi cho chương trình này em thấy hay và ý nghĩa quá các mẹ ạ. Cũng cùng hoàn cảnh có con nhỏ và đặc biệt bé nhà em sinh ra vốn yếu, cứ trái gió trở trời là phải vào viện rồi. nhà tuy không khá giả nhưng cũng lo cho con được, nhưng thực sự vào viện mới thấy trăm mối lo, nhất là nhà nào kinh tế eo hẹp mà con còn mắc bệnh nặng thì thật quá khổ. Bạn me gửi chương trình này đã 2 ngày nhưng hôm nay em mới rảnh ngồi đọc và xem thế nào, và quả thật thấy nó rất ý nghĩa và thiết thực. em xin share lên đây để các mẹ có con nhỏ hoặc cùng hoàn cảnh xem và nếu mình góp phần nào được thì hay phần đó, và em đã vào hẳn kênh của họ để tham gia rồi ạ


Ấm áp xuân về cho đi sẽ nhận lại, mong 1 năm mới xum vầy và các con luôn khỏe mạnh!


Nội dung nó thế này các mẹ ạ


"webtretho❤Trao gửi yêu thương, ấm lòng ngày Tếtwebtretho❤Tết là dịp để trở về, là ngày để gia đình đoàn viên... Thế nhưng, ngay giữa lòng thành phố, vẫn có rất nhiều những em bé không thể trở về, nhiều gia đình chẳng thể đoàn viên... Vì các em đang bệnh... Vì các em còn phải chữa bệnh...


Qua cả dịp Tết! Và kéo theo là cả bố mẹ, người nhà cũng chẳng có Tết, bởi còn túc trực chăm sóc cho các em. Các em rất đau. Các em rất mệt... Quê các em rất xa. Bố mẹ các em rất nghèo... Giữa lòng thành phố, họ chắt chiu từng đồng, tiết kiệm từng hào để chăm chút cho con mình. Thấu hiểu được điều đó, hàng năm Công ty cổ phần Dược phẩm quốc tế Thiên Phú đều tổ chức những chuyến thăm hỏi, tặng quà... nhằm góp một phần nhỏ bé vào gánh nặng và xoa dịu nỗi đau của các em.


webtretho