2 Con gái, điều đó có ý nghĩa gì chứ, con vẫn là thiên thần của mẹ
Cún và Bông chênh nhau đúng 2 tuổi. Em có 2 con gái đấy, 2 thiên thần của em, hàng ngày em mong được đến chiều về nhìn ngắm nụ cười của con khi đi học về. Thời gian bên con hàng ngày rất ít nên cố gắng để chơi với con, để dạy Cún học những điều trong cuộc sống, để dạy Bông nói những từ đầu tiên, mẹ, bố.... Em cũng đã có lúc buồn khi đi siêu âm giwói tính biết là bé thứ 2 cũng là con gái, nhưng khi sinh con ra, nhìn ngắm con thông minh, tuơi rói, ân hận quá, yêu con nhiều lắm. Cho dù bà nội của con chỉ thích cháu trai nên chỉ chăm con cho chú, 2 con gái của mẹ thật thiệt thòi. Nhưng mẹ tự hứa không bao giờ mẹ như bà nội, ruồng rấy dù chỉ trong tư tưởng ccác con cháu mẹ. Mẹ yêu cả 2 thiên thần của mẹ. Nhiều lúc mẹ nằm ngắm 2 con ngủ, mẹ tự hỏi tại sao mình lại sinh ra được 2 đứa bé đáng yêu thế này? Mẹ lại thầm cảm ơn ông trời vì đã cho mẹ có các con. 2 thiên thần của mẹ xinh quá. Mẹ sẽ cố bù đắp phần thiệt thòi mà bà nội đã dành cho các con, mẹ không muốn con mẹ khi lớn lên 1 chút lại biết bà nội đối xử không công bằng với các con chỉ vì bà thích cháu trai mà 2 thiên thần của mẹ lại là con gái. Các con đi đến đâu mọi người cũng phải trầm trồ vì nét ngộ nghĩnh và đáng yêu, như thế mẹ cũng tự hào lắm rồi. Không cần bà nội, các con của mẹ sẽ có tình yêu khác từ mọi người.