Các mẹ cho em hỏi, có ai đang bế tắc và mệt mỏi vì con bị bệnh béo phì không ạ?


Em có đứa cháu, con chị gái, năm nay mới 5 tuổi nhưng đã nặng hơn 27kg. Cháu ăn nhiều khủng khiếp, còn nhiều hơn cả người như em. Cả ngày cháu chỉ có ăn với ngủ. Gia đình đã thử cho cháu đi mẫu giáo nhưng đến đó thức ăn không đủ nên cháu bị đói, cháu cũng không chịu hoạt động nhiều với các bạn. Chị gái em cũng đã cho cháu đi công viên để cháu có thể đi bộ và hoạt động nhiều hơn, nhưng cháu không chịu được. Đi được một lúc là mệt và đói. Gia đình cũng thử cắt bớt khẩu phần ăn của cháu nhưng cháu liên tục kêu đói, tội nghiệp lắm ạ. Cháu lúc nào cũng dán vào cái điện thoại của mẹ để xem video. Lười vận động vô cùng. Gia đình cũng có ý định cho cháu dùng thuốc giảm cân, nhưng lại lo lắng vì không biết tác dụng của thuốc có ảnh hưởng tới sức khỏe và sự phát triển của cháu hay không? Vì vấn đề này mà chị gái em đang vô cùng mệt mỏi và bế tắc. Các mẹ ai trên này có kinh nghiệm hoặc giải pháp nào an toàn một chút thì chia sẻ giúp em với ạ?


Có mẹ nào có thêm vấn đề gì thì chia sẻ bên dưới nữa nhé. Các mẹ nào có kinh nghiệm vào tư vấn giúp em với nhé. Cảm ơn các mẹ rất nhiều!