Chào các mẹ,


Tình hình là mấy hôm nay em theo dõi thông tin báo chí, thấy nhiều phụ huynh cũng "khóc ròng" theo con vì cái vụ nộp -- rút - rút - nộp. 12 năm trời học hành, cho đến những ngày cuối cùng, cầm kết quả trên tay rồi mà vẫn đánh đu như chơi chứng khoán vậy thì mệt lắm. Vậy "lối thoát nào cho con bạn nếu thi rớt đại học?". Vì thế em muốn lập topic này ra với mục đích là thảo luận với các mẹ xem cách giải quyết tốt nhất trong trường hợp con mình bị trượt đại học (nghĩa là bị chậm trễ trong việc nộp - rút hồ sơ theo nguyện vọng 1).


Em xin kể trường hợp cháu của em, nó rất ghiền game, sức học yếu nên nhà em chỉ cho nó thi tốt nghiệp thôi chứ ko cho nó đăng ký nguyện vọng đại học nào cả. Kết quả là nó thi điểm như sau: Văn 6, Toán 5, Lý 6, Anh 4. Với số điểm như thế nó có khả năng đăng ký vào 1 số trường cỡ bình bình nhưng vì lúc đầu không đăng ký nguyện vọng vào trường nào nên ko được xét tuyển. Lúc đầu nhà em sợ nó thi ko đậu cả tốt nghiệp chớ đừng nói đến đại học. Cuối cùng là em chọn giải pháp cho học trường cao đẳng nghề, đúng ngành nó thích luôn. Vì xin vào cao đẳng nghề nên chỉ việc mua hồ sơ và đợi người ta xét tuyển rồi nhập học. Cháu em đã làm xong xuôi hồ sơ tại 1 trường ở tphcm và đợi đầu tháng 9 này nhập học. Thời gian nó đi lại chuẩn bị hồ sơ chỉ có 2-3 ngày rồi về ngoài quê chơi, chuẩn bị tinh thần vào học. Vậy là trong lúc bao nhiêu thí sinh, phụ huynh lo nôp, rút, rút nộp, nó lại thong dong ở quê và yên tâm là mình có được một trường học. Ông bà ta thường nói, trăm nghề hay ko bằng tay quen 1 nghề. Học nghề ra đi làm là cách mà học sinh có thể thoát khỏi hậu quả "thừa thầy thiếu thợ", ko lo thất nghiệp hay nhận bằng cử nhân rồi mà phải ra "đứng đường xin việc". :p.


Em chia sẻ trường hợp riêng của nhà em để mẹ nào lỡ có con ko kịp nộp rút hồ sơ đợt rồi cũng ko quá lo lắng. Mình định hướng lại cho con kiếm một trường nghề nào đó học, cũng tốt như thường.


Cách thứ 2 là các mẹ nào có điều kiện, có thể cho con mình đi du hoc, qua bên đó học nghề như nấu ăn hay cái gì đó cũng được. Nay nghề nào cũng là nghề. Miễn nó chịu học là okie.


Đó là 2 giải pháp của em. Mẹ nào có "cao kiến" gì gỡ rối giùm bọn trẻ chứ nhìn tụi nó vậy mình xót quá.


Đây là các quyền lợi nếu mẹ cho con đi học nấu ăn.