13 tuổi, trò chơi ‘ba con’ kết thúc sau 4 năm, ba chẳng phải là ba, mà ba chính là ba! Rất gần mà lại rất xa!
13 tuổi, hành trang con là 3 ngàn dặm chạy trốn và 3 lần ký giấy cho em lên bàn mổ.
13 tuổi, mẹ đưa 2em về cho con rồi lại ra đi, chắc lần này là mãi mãi. Thả cặp sách, cột lại bím tóc con tất tả lo cho 2em và nội.
Định mệnh không buông tha, vẫn muốn ăn thua đủ với các con hay sao…
Tuổi 13, bão Ketsana làm nhà sập đè lên lưng con, trúng trán em và trúng chân của nội, đè bẹp dúm cái lồng đèn con tự làm để tặng cho em chơi Tết Trung Thu, chiếc lồng đèn hình ngôi sao mơ ước!
Tuổi 13, mấy lần gồng gánh đưa em nóng sốt ra bệnh viện, chỉ mình con là luôn phải tìm bác sỹ hỏi viện phí tính đến ngày ra viện sẽ hết bao nhiêu.
Tuổi 13, chỉ dõi theo con thôi ba cũng đã sức tàn lực kiệt, ráng hết sức mình cũng chưa thể dẫn con đi xa hơn cái ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết!
Định mệnh đang dồn chúng ta đến bước đường cùng, chúng ta sẽ luôn bên nhau đi về phía trước, phía cuối của con đường, phía có ánh mặt trời! Phía trước có những gì chờ đón ba và 3 con??? Đến cuối con đường, mình phải quay lại hay tìm thấy một ngã rẽ…
Ba và con không ai được phép gục ngã, ta sẽ phải đi, cố lên và đi về phía trước nhé con! Về đâu ngày mai, con từng nói rằng con rất sợ ngày mai, giờ ba cũng vậy, ta kiệt sức thật rồi ư? Thời gian ơi xin dừng lại, mặt trời ơi đừng lên cho ngày mai đừng tới nữa!
Tuổi 13, ngày nước mắt rơi nhiều hơn ngày mưa rơi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 5
‘Ba ơi! Con không ngủ được, con nghĩ những gì đã mất con không thể chợp mắt ba à’. Tiếc những gì mình vun...
Mình sẽ đi đâu đây?
Mình sẽ đi đâu đây?
Mình sẽ đến Bắc cực, mình sẽ chạy chân trần trên tuyết. Mình sẽ...
Thế là hết nếu họ đến ban đêm chắc lũ côn đồ này bắt gọn cả ổ chim non thì không biết sẽ ra...
‘Ba ơi! Làm da ua thì có lời nhưng con chỉ làm được có 3 ngày thôi. Hôm qua lời được 142 ngàn ba...
Lại đi bệnh viện nữa rồi, giờ thì đến lượt JN. Lại mình con nữa, may mà có bạn Trinh chăm em TH. Sắp...
Buồn quá!Chẳng có gì sững...
‘Ba ơi! Con và bạn đang trồng rau ba ạ, con tưới nước cho đất chờ chiều gieo hạt rau. Mai nữa là hết...
‘Ba ơi! Học vui lắm ba ạ, cả thảy có 12 bạn đó ba, lớp 8 có thêm môn Hóa học nữa. Các bạn...
‘Ba ơi! Con và em về nhà rồi ba, con vẫn chưa trả tiền cho bạn đâu ba, còn mượn thêm bạn 30 tiền...
‘Ba ơi! Bạn lên coi em con về tắm gội đầu, bạn rất tốt ba ạ, giặt quần áo em, cho gà ăn, nấu...
‘Ba ơi! Em ngoan ba ạ, em hết mụn đỏ rồi, tối em ngủ được ba ạ, em ăn được 2 chén cháo đó...
‘Ba ơi! Em TH chích thuốc bị đau nên khóc nhè đó ba, em uống được nửa ly sữa rồi ba ạ. Tối em...
‘Ba ơi! Con đem cho chú chục trứng rồi ba ạ, hôm nay con lên bệnh viện thăm bác gái và cho bác 2...
‘Ba ơi! Mẹ bạn chở gà xuống rồi ba ạ, con nhờ mẹ bạn thả vào chuồng, nhìn thích lắm ba ạ. Con đang...
‘Ba ơi! Con sang nhà bạn chơi, làm rau với bạn, cho gà ăn nhìn thích lắm ba ạ. Nhà bạn nuôi nhiều gà...
‘Ba ơi! 2em hỏi con rất nhiều ba ạ, chị 2 có tìm gặp được người thân không, em Th thì nói là em...
‘Ba ơi! con về tới nhà rồi, lúc 4h sáng ba ạ. Mỏi như người giờ con thấy tất cả cứ quay quay. Về...
‘Ba ơi! Sao số phận con lại thế này nữa, con vào đó tất cả mọi người đều bỏ đi cả rồi, cậu dì...