Trước hết cháu xin chào mọi người. Đây là lần đầu tiên cháu tham gia forum nên không biết post bài này ở đâu , nếu có sai sót xin các cô/chú di chuyển nó vào đúng BOX ạ :)
Cháu tên Tú là con trai năm nay 16 tuổi , cháu có 1 đứa em gái kém 2 tuổi ( sn 1999 ) . Thế nhưng , mang nghĩa vụ là anh trai mà cháu không thể nào dạy dỗ được em mình :( . Khi cháu chửi nó thì nó chửi lại ( đa số là chửi tục ) , đánh nó thì nó đánh lại . Thật tình là bây giờ cháu không biết phải làm sao :( 2 anh em cháu mồ côi cha từ khi còn rất nhỏ vì thế mẹ rất thương yêu 2 đứa tuy nhiên mẹ cháu thì rất hay chữi tục ( đa phần là đúng nhưng hơi tục ) với cháu và em gái cháu , tuy nhiên cháu hiểu và thông cảm cho mẹ vì khi còn nhỏ mẹ đã ko đc đi học đàng hoàng và phải mưu sinh từ lúc 18 tuổi bên ngoài xã hội :( . Nhưng không biết vì thế mà ảnh hưởng xấu đến em gái cháu ( nó rất hay chữi tục với cháu , và nói chuyện rất ngang với mẹ ) hay là do bạn bè xấu tác động đến. Từ lúc em ấy còn học tiểu học cháu đã nhiều lần khuyên nhưng ko nghe và cháu đành phải đánh , nhưng mẹ thì luôn luôn can ngăn và tuyệt đối ko cho cháu đánh nó . Nhiều lúc cháu rất giống trẻ con và hay đùa giỡn với nó như 2 người bạn phải chăng như thế đã gián tiếp làm nó hư hơn không ? Cháu nói chuyện đàng hoàng với nó thì nó lại nói cháu ko xứng đáng nói nó , và 1 vài câu như " Mày chỉ là anh chứ ko phải là ông nội " " Mày ko phải anh tao " v.v.v . Đôi khi nói chuyện với mẹ nó cũng rất hay nạt nộ dù đúng hay sai :( . Đặc biệt là đối với bạn bè thân thiết của nó , 1 vài người chị trong xóm thì nó nói chuyện rất đàng hoàng , cháu hỏi thì nó lại bảo " mày xem lại cách nói chuyện của mày đi " mà thực tình thì cháu ko nói gì sai cả :( nhiều lúc quá nóng thì cháu mới chửi nặng vài lời thôi :( Please help me

