Tình hình là e chậm kinh được 4 ngày thử que lên 2 vạch ( vạch thai mờ hơn vạch chứng), e thử máu luôn thì được hcg = 236,84
Rút kinh nghiệm lần đầu có nhưng bị sảy, lần này e ra bs Yến( nguyễn chí thanh-hn) khám luôn, bác khám chưa thấy gì, bác cho e thuốc duphaston và spasmaverine để uống luôn, e uống được 2 ngày thì tới hôm thứ 3 ra ít dịch nâu( đi vs chấm giấy thì thấy ạ) bụng thỉnh thoảng lâm râm ,"nhưng e có cảm giác lâm râm vùng quanh rốn chứ k phải bụng dưới ạ, neu nam thi k dau bung ạ
e sợ quá đi ra cô yến khám lại thì vẫn chưa thấy thai trong tử cung nên cô k làm đuọc gì, cô bảo vẫn cứ về uống thuốc cô cho đi, nó ra như này bt còn ra đỏ như hành kinh thì là thai yếu tự đào thải. Cô hẹn chủ nhật tới đi khám lại ( sau 12 ngày chậm kinh đó ạ)
E xin nghỉ làm cả tuần treo chân lun. Cô nói bình thản quá làm e vẫn sợ các chị ạ, hơn 2 năm e mới có nên e lo và sợ lắm, nằm nhà uống thuốc đèu đặn rồi nhưng dịch vẫn ra, lúc nằm chấm giấy vs thì ít ít, nhưng lúc đi vệ sinh xong chấm lại nhiều hơn,ra liên tục đuọc 3 ngày rồi. Có chị nao bị như e mà e bé vẫn vào tử cung và pt bt k ạ ;(((
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1