mình đã theo dõi diễn đàn lâu rồi jo lên đây để chia sẻ chuyện nhà mình mong mọi người giúp đỡ mình với !
mình năm nay 26 còn ck mình năm nay 31 nhà mình lấy nhau được 2 năm rồi mà vẫn chưa có bé yêu. sau khi cưới được 1 năm nhà mình đã đi khám hiếm muộn và kết quả ck mình ko có tinh trùng do biến chứng quai bị khi còn bé. sau khi nghe bác sỹ tư vấn mình đã làm iui vơí tt mua của ngân hàng tại bệnh viện. lần đầu làm mình đã rất mong chờ sẽ thành công nhưng số mình khổ nên đã thất bại. mình tiếp tục làm iui lần 2 thì đến ngày tiêm rụng trứng mình mới biết các nhà khác dùng tt của ck thì được bơm 2 lần vào 2 ngày tức là sau tiêm rụng trứng sẽ bơm luôn vào 2 ngày sau đó, còn mình làm lần 1 chỉ được bơm có 1 lần nên khi làm lại ở chu kỳ sau này mình đã đi xin bác sỹ cho mình được bơm 2 lần như mọi người và mình sẽ thanh toán 2 lần tiền tt đó nhưng bác sỹ bảo ko được vì ngân hàng ko có nhiều. còn y tá bảo mình là vì nhà chị ko có nên bệnh viện đã tạo điều kiện cho mua rồi thì chỉ được 1 lần thôi chứ sao được 2 lần, mình sau khi nghe song đã thấy nản và sau khi từ bệnh viện về nhà nghỉ mình đã khóc và nghĩ tủi thân mình muốn được bơm 2 lần thì mới có hy vọng được chứ 1 lần sao hy vọng có chứ mình gọi cho ck và khóc bảo ko muốn làm vì chỉ được bơm 1 lần như chu kỳ trước thì sợ ko được và ck mình động viên bảo thôi cứ cố thêm lần này vì biết đâu ông trời thương. và rồi sau 2 ngày mình quay lại viện để bơm thì mình đến viện từ 8h để siêu âm thì bác sỹ bảo trứng rụng hết rồi làm thủ tục để bơm. mình lên phòng xét nghiệm ngồi đợi họ chuẩn bị tt cho mình thì được dặn là 10h 30 nhịn tiểu để 11h bơm nhưng khi đến 11h có 1 gd nữa cũng bơm như mình được gọi vào bơm còn mình ngồi đợi ko thấy gọi mình đã đi hỏi y tá thì họ mới hỏi nhau rồi xem lại giấy của mình thì ra họ quên ko chuẩn bị mẫu cho mình. mình như bốc hỏa vì được bơm có 1 lần mà lại bơm muộn sau 48h rồi thì trứng rụng hết rồi làm sao mà được thế là mình đi hỏi mấy bác sỹ về trường hợp của mình thì ai cũng bảo vẫn còn được cứ yên tâm. thế là mình phải đợi thêm 4 tiếng nữa đến 2 giờ chiều mới được bơm mình rất thất vọng có bảo với ck hay ko làm nữa vì cũng muộn ko được gi nhưng ck động viện bảo cứ cố gắng làm và mình lại làm nhưng đúng số khổ như mình nghĩ là không thành công thật mình đã rất chán và 2 vk ck đã ôm nhau khóc cả 1 đêm vì ko biết làm thế nào nữa và vì quá thất vọng. jo mình đã nghỉ 2 chu kỳ để hồi phục sức khỏe và nói thêm là mình hoàn toàn bình thường. mình rất mong có con vì mỗi khi thấy hàng sóm ròi bạn bè bồng bế con mình rất thèm nhưng mình ko biết nên làm gì tiếp vì giờ lam ivf thì cũng ko phải con của ck mà mình sẽ phải nghỉ làm 1 thời gian và mình cung thấy nhiều người làm mà ko được và cũng nhiều ng bị quá kích nữa. mình mong nhận được sự chia sẻ từ những ng có cùng cảnh ngộ để sớm đón con yêu về. cảm ơn mọi người đã theo dõi và đọc về hoàn cảnh của gd nhà minh.