Tình hình là e đang có thai đứa thứ hai khoảng gần 1 tháng. Nhưng e mổ lần đầu cách đây 17 tháng (tức là con gái đầu e đã được 17 tháng tuổi rùi) và hiện nay kt gđ e đang rất khó khăn. Chồng e do kinh doanh thua lỗ nên giờ đang nợ nần rất nhiều. E làm kt lg cũng chỉ lo đủ cho 2 mẹ con. Vc e ở với ông bà nội nhưng ông bà cũng không có để giúp đỡ nên hai vc e tự thân vận động (Khó khăn đến nỗi tiền lo cươi 2vc e cũng phải tự lo vì ông bà cũng nợ nần nhiều). Giờ chồng e đang ở nhà chăn nuôi để cố gắng trả nợ vì toàn nợ nần bên gđ nhà e. Lúc con gái đầu được 12 tháng e cũng bị nhỡ một lần và đã quyết định bỏ vì đứa đầu còn bé và kt quá khó khăn. nhưng giờ lại nhỡ tiếp. 2 vc e định đẻ luôn thể rồi yên tâm đi làm nuôi con và trả nợ thôi nhưng mọi người trong gđ thì cứ nói làm e cũng lung lay đôi chút. Vì e để lần đầu là đẻ mổ nên mọi người trong gđ sợ giờ mà chửa tiếp thì sẽ bục vết mổ (e chửa tăng cân rất nhanh, đứa đầu e tăng 23kg) và một phần vì kt đang khó khăn. Giờ e phải làm sao đây? Các mẹ cho e một lời khuyên với. Thực sự thì e cũng rất băn khoăn do kt khó khăn nhưng bỏ con nữa thì e lại không muốn chút nào![-(