Em đi chụp tử cung vòi trứng ngày 4.2. Đến ngày 21.2 thì vc em có xxx một lần. Em vốn bị đa nang buồng trứng. Ngày trước canh mãi thì chẳng có. Lần này nghĩ chỉ chiến đấu có 1 lần thì ko thể có con được, em chạy nhẩy đi đứng vô cùng ác liệt. Ấy vậy mà sáng nay thử que thì lên 2 vạch. Em lo quá các mẹ ạ. Không biết việc em đuyểnh đoảng như vậy có ảnh hưởng gì ko? Bác sĩ dặn phải kiêng 1 chu kỳ rồi mới có. Giờ em lại có luôn ở chu kỳ này rồi, các mẹ thông thái tư vấn dùm em với. Help me!!!!!!!!!!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1