E bị thai lưu cách đây 1 năm. Thai lúc đấy 9 tuần bị lưu. E nằm viện vì nghén quá. 8 tuần ra viện thai pt bình thường. Thế mà 2 tuần sau đi s.a thì đã lưu ở tuần 9. Mà e k để ý dấu hiệu hết nghén ngực k căng tức nữa. Sau 1 năm e rất vui khi giờ bé dc gần 6 tuần. Hôm s.a là 6.11.Nhưng hôm 5.11 e đi chơi xa leo đồi quýt cơ các mẹ ạ. Về thì mệt xong ngủ thôi. Ăn bình thường. Đêm ngủ vẫn thấy ngực đau căng. Sáng ra thấy mềm đi. Vì e chưa nghén nên k biết ntn. Hnay e bắt đầu uống thuốc nội tiết rồi bs hẹn 1 tuần nữa kiểm tra lại. Nhỡ 1 2 tuần tới mà bé chưa có tim thai thì sao hả các mẹ. Hic. E khó khăn lắm mới có lại dc. Có mẹ nào ngực xẹp đi mà thai bị lưu rồi k. E lo lắng quá. Cứ bồn chồn.