Chào các mẹ, em đang trong tuyệt vọng, lên đây chia sẻ với các mẹ, mong đc đồng cảm và cm ai bị như em thì cho em xin chút kinh nghiệm ạ.


em trước đây kinh nguyệt đều, cách đây hơn 6 năm, em có dùng TTTKC nhiều lần trong tháng, liên tục trong 3 4 tháng gì đó, từ đó KQĐ của em ko đều nữa, 3, 4 thậm chí 6 tháng mới có 1 lần, em đi khám thì ở đâu cũng nói em bình thường và khuyên đến khi lấy chồng thì chữa 1 thể...


lần gần đây nhất KQĐ ghé thăm em là cách đây 1 năm 8 tháng :(( đến tháng 6 vừa rồi, em đi khám ở bệnh viện ĐH Y, bsi kê cho em Duphaston uống 10 ngày - 10 viên, đến ngày kinh thứ 2 đến khám lại, em uống xong thì ko ra kinh, và giờ thì em chuẩn bị lấy chồng, em sốt ruột, đi khám thì bsi nói em buồng trứng + tử cung đều nhỏ hơn bình thường (em khám ở bs Hoàng Văn Sơn tại PK Thiện Nhân). Sau khi khám thì bsi lại kê cho em Duphaston nhưng liều cao hơn, 20v trong vòng 10 ngày, em uống xong 5 ngày rồi mà vẫn chưa có KQĐ, thực sự thì thấy mệt mỏi quá, có mẹ nào bị như em mà có bé thành công ko? em buồn lắm :( chỉ vì phút bốc đồng và sự ngu dốt của tuổi trẻ mà giờ em phải trả giá đắt như này đây.....