Che mo ra đường đi thôi nếu cứ sơ suất để con dại thổi bong bóng kiểu này!
Em có chuyện này vui vui kể các mẹ nghe. Mong rằng nhà nào đang dùng “áo mưa” kế hoạch sẽ rút được bài học xương máu cho mình!
Cuối tuần rồi nhà em đèo nhau về quê chồng chơi. Quê chồng em nói quê cũng chẳng phải mà nói phố thì hơi quá. Nói chung là dạng nông thôn đang trong giai đoạn quá độ. Nói đến đây để các mẹ biết cái độ nửa vời, chân trong chân ngoài của những người đang theo xu hướng hiện đại hóa.
Khoảng giữa chiều, tầm 3-4 giờ gì đấy, em và chồng đang ngồi trước nhà với mấy chị tám chuyện vì lâu lắm chị em mới có dịp ngồi chung với nhau. Đang lúc cao hứng, một bầy trẻ con từ cuối xóm rộn ràng chạy đuổi nhau. Tụi nó đuổi theo một đứa bé trai đang cầm cái bong bóng. Tưởng chỉ là trò đùa của mấy đứa con nít nên chẳng ai để ý. Một lúc sau, cả chục nhà gần đấy cứ tung cửa chạy theo đám trẻ rồi ôm bụng cười như vỡ ruột đến nơi ấy! Em thấy lạ nên hỏi chồng:
- Sao ở đây người lớn họ cũng khoái chơi bong bóng đến mức đó hả anh?
Chồng nghe em hỏi cũng rất ngạc nhiên:
- Làm gì có, đâu anh xem! ... Chắc đang có chuyện gì đó.
Đang lúc em và chồng hỏi qua hỏi lại, thì một chị hàng xóm qua nhà. Chị vừa ôm bụng cười nắc nẻ, vừa hỏi chuyện:
- Cả nhà ngồi đây làm gì, ra kia xem còn cười rã ruột với thiên hạ chứ!
Lúc này, chị chồng mình mới hỏi:
- Làm gì mà cả mấy nhà kia túa ra đường đuổi theo đám con nít rồi cười rần rần vậy H?
- Trời đất ơi, không cười cũng phí lắm à! Nhà con D, chẳng biết dở người thế nào lại để con lấy bao cao su ra thổi làm bong bóng. Mấy đứa oon nhà ấy còn nhỏ biết gì đâu, thổi lên rồi chơi thôi. Lũ nhỏ thấy hay hay chạy theo. Nghe đâu nó khai với người thấy cái bao đẹp đẹp ở giường bố mẹ nó nên lấy chơi. Tưởng là bong bóng mẹ mua cho nên thổi.
Đang lúc chị kể, một chiếc xe máy đèo một anh, một chị chạy qua, cả làng đều nhìn vào họ mà ôm bụng cười nắc nẻ. Hỏi ra mới biết, đó là vợ chồng nhà D, bố mẹ của mấy đứa trẻ đang thổi bao cao su làm bong bóng. Thật chẳng có cái dại nào giống cái dại nào!
Em và chồng nhìn nhau rồi cũng cười một trận vỡ mật. Nghe đâu sau đó, hai vợ chồng nhà ấy biết chuyện còn đóng kín cửa cả ngày không dám cho con ra đường chơi cơ. Nghĩ lại nếu đó là mình chắc có nước đem cái mo che mặt ra đường. Thôi thì xem như bài học lớn cho bố mẹ dùng bao cao su để kế hoạch.
Đồng ý bao cao su là một cách kế hoạch hóa rất an toàn, nhưng trong quá trình bảo quản và cất giữ, cũng xảy ra lắm chuyện bi hài thế đấy! Bố mẹ phải cẩn thận hơn trước tầm với và sự tò mò của con trẻ nhé!
Nhân đây, sẵn em cũng xin chia sẻ với các bố mẹ những sai lầm phổ biến khi dùng bao cao su để các bố mẹ đã lỡ chịu khó cũng không phải mất công “oan thị kính” khi dùng bao:
Theo nghiên cứu từ Indiana University phân tích trên 50 nghiên cứu khác nhau về việc dùng bao cao su trong cộng đồng qua 16 năm, thì có những sai lầm như sau:
Đeo bao cao su muộn: Có đến 17-51,1% người thừa nhận sử dụng bao cao su sau khi đã xâm nhập, , sau đó mới rút ra và mang bao cao su. Vậy thì còn tác dụng bảo vệ gì nữa?
Tháo bao cao su quá sớm: Không ít người tháo bao vào cuối cuộc vui, sau đó lại tiếp tục. Như vậy không đảm bảo đủ an toàn.
Tuốt bao cao su dài hẳn trước khi mang: Nhiều người không biết cứ phải tuốt hết bao ra thay vì luồn dần đến tận cuối gốc, khiến việc mang bao khó khăn và bao bị giãn.
Chừa khoảng trống cho đầu bao chứa tinh dịch: Khoảng 45,7% người thừa nhận đã không chừa đủ chỗ cho đầu bao cao su chứa tinh dịch, khiến đầu bao chứa tinh dịch không đủ chỗ phải tràn ra ngoài.
Không bóp xẹp đầu bao chứa tinh dịch trước khi mang: Khí còn lưu trong đầu chứa tinh có thể khiến bao bị căng vỡ hoặc bị rách trong lúc quan hệ.
Lộn ngược bao cao su khi đeo: Đeo ngược bao làm dính một ít tinh trùng khỏe mạnh vào mặt bao cần tránh cũng có thể khiến các cặp vợ chồng vỡ kế hoạch.
Không luồn hết bao cao su vào cậu nhỏ: Phải luồn bao đến hết vòng gân và gần cuối “cậu nhỏ” thì bao sẽ không bị tuột ra ngoài khi đang quan hệ.
Mở bao cao su bằng vật nhọn: Đừng vội, cứ từ từ và nhẹ nhàng mở bao theo đường cắt sẵn trên bao bì. Nếu chẳng may vật nhọn làm bao rách, sẽ rất nguy hiểm.
Không kiểm tra bao: Có đến 82,7% nữ giới và 74,5% nam giới không kiểm tra bao trước khi sử dụng. Đây là nguy cơ rất lớn khiến nhiều cặp vợ chồng vỡ kế hoạch. Do đó, trước khi dùng bao phải kiểm tra hạn sử dụng; quan sát bao có bị thủng hay không và khi đeo vào cũng phải cẩn thận để tránh bị rách.
Không sử dụng chất bôi trơn: Khi âm đạo không đủ chất nhầy, phải dùng chất bôi trơn để làm ướt để tránh gây ma sát làm hỏng bao.
Dùng chất bôi trơn gốc dầu: Chất dụng chất bôi trơn gốc dầu được chứng minh không tương thích với bao cao su như chất bôi trơn gốc nước.
Rút cậu nhỏ đúng lúc: Bao cao su sẽ tuột ra ngoài sau khi cậu nhỏ xìu xuống. Vì vậy, an toàn nhất là rút “cậu ấy” kịp thời trước khi không còn cương cứng.
Tái sử dụng bao cao su: Chỉ 1,4 - 3,3% người dùng lại bao cao su. Nguy hiểm nhé vì bao cao su chỉ dùng một lần duy nhất mà thôi!
Bảo quản sai cách: Không để nơi có ánh nắng trực tiếp trong thời gian dài, nơi có nhiệt độ cao và nhiều ma sát.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1